Nhiều người cho rằng nên thông cảm, nhưng cũng có không ít ý kiến phản bác.

Từ khi có con đúng là thay đổi hẳn các mẹ ạ. Hồi trước hiếm khi nào em ở nhà không được quá 1 ngày, lúc nào cũng ở ngoài đường không đi ăn thì đi chơi, rồi shopping, cà phê bạn bè các kiểu. Lập gia đình vẫn thế, có con vào mới khác ngay, giờ thì ở nhà làm mẹ bỉm sữa chuẩn chỉnh rồi. Lắm lúc ở nhà mãi cũng chán ngấy nhưng nghĩ thương con nên cũng đành chịu các mẹ ạ. Đã làm mẹ rồi thì tất cả phải nghĩ cho con, muốn đi đâu chơi lại càng phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không sẽ gây ra nhiều sự tranh cãi như người mẹ trong câu chuyện dưới đây nè.

Mạng xã hội mới đây xôn xao với đoạn video một người mẹ bế con 1 tuổi của mình đi “quẩy”. Có lẽ ai cũng sẽ dễ dàng nhận ra rằng, không gian tại đây chỉ phù hợp cho những người trẻ chứ hoàn toàn không dành cho người lớn tuổi và đặc biệt là trẻ nhỏ. Thế nên, hành động này của người mẹ nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý, cũng gây ra nhiều luồng tranh cãi trên mạng xã hội.

hình ảnh

Người mẹ đưa con 1 tuổi đi "quẩy" cùng gây tranh cãi. Ảnh: 163

Giữa không gian chớp tắt của nhiều ánh đèn màu đi kèm với những bản nhạc có âm lượng lớn đôi lúc đến “chói tai”, người mẹ bế con 1 tuổi trên tay ra sức hòa vào cuộc vui nhảy múa, trông cô thực sự hào hứng. Tuy nhiên, địa điểm ồn ào này có lẽ đã làm đứa trẻ bị ngộp, liên tục gào khóc trên tay mẹ. Trong khi đó, người mẹ vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi khóc một lúc lâu, đứa bé dường như đã quá mệt nên thiếp dần đi ngay trên tay mẹ. Đến lúc này, người mẹ mới chịu bồng con đi xuống. Những khoảnh khắc trên nhanh chóng làm dấy lên 2 luồng ý kiến tranh luận.

hình ảnh

Sau khi khóc quá nhiều, đứa trẻ dường như đã thấm mệt và ngủ thiếp đi giữa không gian ồn ào. Ảnh: 163

Một bên thì cho rằng nên thông cảm với người mẹ ấy:

- Có lẽ cô ấy ở nhà chăm con suốt cảm thấy ngột ngạt nhưng không có ai trông hộ đứa trẻ nên mới như thế. Ôi cảm giác phải ở nhà suốt một thời gian dài, đầu tắt mặt tối với cả loạt bỉm sữa không phải ai cũng hiểu được đâu!

- Nếu gửi được con chắc người mẹ cũng không đưa con đến những nơi này làm gì đâu.  

Bên còn lại thì liên tục cho rằng, hành động của người mẹ này thật sự không thể chấp nhận được, đây không phải là môi trường có thể tự tiện đưa con vào:

- Chẳng hiểu sao lại đưa con vào đây, nhìn em bé khóc mà mình còn xót nữa là, bé mới có 1 tuổi thôi mà.

- Âm thanh thì xập xình, đèn chớp tắt liên tục, đây không phải là môi trường có thể tự tiện đưa trẻ con vào được.

- Mẹ muốn đi đâu chẳng ai ngăn được, nhưng nếu muốn đi quẩy mà không gửi được con thì tốt nhất hai mẹ con nên ở nhà, hẹn dịp khác, chứ ai lại đưa con vào đấy bao giờ. Nhìn em bé khóc rồi ngủ gật luôn thương quá đi.

- Thiếu gì nơi có thể đưa con nhỏ vào cũng vẫn an toàn, sáng sủa hợp lý mà lại không đi, vào đây làm gì vậy trời?

Sau khi có con, nhiều người mẹ không khỏi ngỡ ngàng khi cuộc sống của mình bị thay đổi quá nhiều. Một trong những thay đổi đó chính là mẹ phải hy sinh thời gian cá nhân của mình nhiều hơn để lo cho con. Nhiều người thừa nhận rằng, từ khi có con, họ dường như gạt bỏ mọi thứ liên quan đến sở thích riêng tư, đến thời gian gặp gỡ bạn bè, chăm chút cho bản thân cũng không hề có.

Các mẹ đương nhiên vẫn có quyền ra ngoài chơi để giải tỏa căng thẳng. Nhưng nên cân nhắc kỹ càng trước mỗi địa điểm sắp đến nếu quyết định cho con nhỏ theo cùng. Môi trường trên rất không phù hợp với trẻ, những loại âm thanh lớn này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến thính giác còn non nớt của bé. Chưa kể việc ánh sáng dồn dập, xung quanh lại có quá nhiều người, con sẽ rất dễ bị hoảng loạn, sợ hãi. Câu chuyện mẹ đưa con 1 tuổi đi quẩy cùng hiện vẫn gây ra nhiều luồng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội xứ Trung, còn các mẹ nghĩ sao về vấn đề này?