Khác với các thế hệ trước, trẻ con ngày nay sớm tiếp xúc với công nghệ nên chuyện sử dụng thành thạo điện thoại thông minh là chuyện nhỏ.

Chuyện lớn là hậu quả xảy ra nếu con quá rành điện thoại và bấm lung tung. Tưởng tượng một người mẹ mua sắm online sẽ phải cân nhắc thế nào khi phải chọn một món hàng miễn phí vận chuyển, giá rẻ. Trong khi phân vân thì mẹ sẽ để chúng vào giỏ hàng online rồi quyết định sau. Một ngày đẹp trời mẹ ngỡ giấc mơ trở thành sự thật khi trước nhà mình xếp hàng dài những hôp giấy đựng các món hàng mẹ đang cần. Tuy nhiên khi biết tác giả là đứa con trai 22 tháng tiện tay mua hàng online hộ mẹ, chắc câu chuyện thần tiên sẽ biến thành một câu chuyện khác. Đó là tình huống mà một gia đình đã gặp phải.

hình ảnh

Đúng là mua hàng mà cài sẵn thẻ tín dụng hay ví thanh toán tiện lợi cũng nguy hiểm thật đó các mẹ. Hôm trước em rà rà lại danh sách thanh toán thì thấy có một khoản thanh toán đầu tháng cả triệu động, và 3 tháng liên tiếp, trên một ứng dụng dành cho trẻ em. Mà con em thì lâu thật lâu mới được cầm điện thoại của mẹ. Té ra là nó có một món đồ chơi, trong món đồ chơi đó có mã QR để quét tải về ứng dụng tương thích với trò chơi đó. Mà con em nó chơi chừng 30 phút cũng chán, sau đó nó trả lại điện thoại cho em và không bao giờ vào ứng dụng đó nữa. Chả hiểu nó bấm cái gì mà thẻ tín dụng trừ hẳn 3 tháng tiền sử dụng, em gửi khiếu nại thì được hoàn tiền tháng gần nhất. Sợ quá phải rà lại điện thoại và xóa bớt các ứng dụng đó các mẹ. Bởi thế đưa điện thoại cho con thật nguy hiểm và tốn kém.

Em đọc trên WP thì gần đây, một đứa trẻ 22 tháng ở New Jersey, Hoa Kỳ đã chi gần 1.800 đô la (khoảng 40 triệu đồng) để mua hàng online trên điện thoại của mẹ.  Người mẹ không hay biết cho đến khi các gói hàng bắt đầu được chuyển đến.

Cậu nhóc Ayaansh Kumar, 22 tháng tuổi đã cầm điện thoại của mẹ, truy cập giỏ hàng trực tuyến của Walmart và ung dung thanh toán bằng thẻ tín dụng, là phương thức thanh toán được cài đặt sẵn trong điện thoại. Điều đó có nghĩa là gia đình phải thay toàn bộ đồ nội thất khi các đơn hàng lần lượt được gửi đến. Mỗi ngày mang đến nhiều chuyến giao hàng bất ngờ hơn: kệ hoa, đồ gia dụng, ghế bành …

Mẹ bé Ayaansh cho biết: “Người đầu tiên mang chiếc hộp đến và anh ấy đặt nó cạnh cửa . Sau đó, một người giao hàng khác đến, rồi một người khác. Chẳng bao lâu, những chiếc hộp màu nâu rải rác trên bậc thềm của gia đình. Tuy nhiên, các email xuất hiện trong hộp thư của tôi, thông báo rằng có nhiều chuyến hàng đang được giao đến nhà”

Tất cả những chiếc hộp đều là bí ẩn với gia đình.

hình ảnh

Người mẹ hoàn toàn bất ngờ với những chiếc hộp được giao tới

Liên tiếp cả tuần liền, không ngày nào là không nhận hàng, thậm chí kho của gia đình cũng sắp hết chỗ chứa. Nhưng bố mẹ Ayaansh và hai anh chị lớn của bé đều không đặt hàng và không mua bất cứ thứ gì. Chỉ đến khi kiểm tra email thông báo, người mẹ mới vào ứng dụng và phát hiện tất cả các món hàng, vốn nằm trong giỏ hàng tạm thời, đều đã được trả bằng thẻ tín dụng của cô. Cơn ác mộng nối tiếp khi còn rất nhiều đơn đang được giao tới. Khi bố mẹ cậu nhóc nhận ra điều gì đã xảy ra, họ cố gắng hủy các đơn hàng còn lại nhưng đã quá muộn.

“Nó chỉ đi đến giỏ hàng và bất cứ thứ gì ở đó - bùm - nhấp vào và tất cả các khoản thanh toán chỉ được thực hiện”, bố cậu nhóc cười như mếu chia sẻ.

Sinh ra vào mùa xuân năm 2020, Ayaansh đã sống (gần như) cả đời trong đại dị.ch. Cậu bé đã nhìn thấy bố mẹ, anh chị làm việc, học hành, mua sắm trực tuyến. Tất cả đều ở nhà, tất cả đều sử dụng thiết bị điện tử để kết nối và tương tác với thế giới.

Hậu quả là trong những ngày này, gia đình Kumar tiếp tục nhận rất nhiều chiếc hộp đựng hàng hóa trong đó, được xếp hàng dài khắp nhà. Họ quyết định giữ nguyên hiện trạng, đợi tất cả các gói hàng được chuyển đến nhà trước khi trả lại cho một cửa hàng Walmart, để được hoàn lại tiền, một việc mà họ đã sắp xếp với nhà bán lẻ. Nhưng có lẽ họ sẽ giữ lại một món đồ nào đó không quá đắt, để “kỷ niệm” đợt vung tay quá trớn của bé trai 22 tháng đặt hàng online cho mẹ.

hình ảnh

Cậu nhóc bên những thùng hàng còn cao hơn mình

Anh Madhu Kumar, bố cậu bé cho biết anh không nỡ trách phạt con trai vì trong việc này, lỗi cũng ở người lớn không kiểm soát trẻ khi đưa điện thoại. Nhưng chắc chắc rằng trong tương lai, mật mã thanh toán sẽ được thiết lập. Họ không bao giờ muốn chứng kiến hàng dài những chiếc hộp xếp trước nhà nữa.

Ayaansh không phải là đứa trẻ duy nhất lén mua hàng trực tuyến của cha mẹ mình trong thời gian xảy ra đại dị.ch. Năm ngoái, Noah Ruiz, 4 tuổi, đã có hơn 900 cây kem SpongeBob Popsicles trị giá hơn 2.600 USD được gửi đến nhà dì của mình sau khi mẹ của cậu bé nói với cậu rằng bà sẽ không mua cho cậu bé. Thông qua một chiến dịch GoFundMe, Good Samaritans đã quyên góp được hơn 25.000 USD để giúp gia đình thanh toán, bởi họ không thể trả lại kem đã xuất đi.