Có không ít trường hợp trẻ đuối nước do cha mẹ mải mê xem điện thoại.

Các bé không chỉ có nguy cơ bị đuối nước khi ở gần ao hồ, sống suối, biển mà có thể gặp nguy hiểm ngay tại nhà. Chỉ cần mẹ lo bấm điện thoại không trông chừng con thì bất cứ đâu cũng có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ.

Một em bé 2 tuổi suýt đuối nước do mẹ mải xem điện thoại, may mà một cậu bé 11 tuổi nhìn thấy

Không giống như trong phim, đuối nước ngoài đời diễn ra âm thầm, chóng vánh và đầy đay thương. Đây là lý do tại sao các bậc cha mẹ luôn được nhắc nhở phải theo dõi con cái của họ bất cứ khi nào chúng ra ngoài, đặc biệt là ở những vùng có nhiều nước..

Một người dùng Twitter, bác sĩ Muiz Murad (@drmuizmurad) đã chia sẻ câu chuyện về hành động nhanh chóng của cậu con trai nhỏ của mình. Cậu bé 11 tuổi đã cứu một đứa trẻ mới biết đi bị đuối nước trong bể bơi của khách sạn, trong lúc mẹ mải lo bấm điện thoại. Thậm chí ngay khi con được cứu, người mẹ cũng không hề hay biết gì.

Bác sĩ Muiz chia sẻ câu chuyện để các bậc cha mẹ sẽ luôn chú ý đến con mình, nhưng hành động quả cảm của cậu nhóc 11 tuổi đã khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi. Bác sĩ Muiz cho biết sự việc xảy ra cuối tuần vừa rồi, khi ông đưa con trai đến một hồ bơi trong khách sạn gần nhà. Cậu nhóc rất thích bơi và hào hứng nhảy xuống nước, trong khi bố cậu ngồi trên bờ thư giãn và trông chừng con. Lúc này, có một đứa trẻ mới biết đi đang chơi với các chị gái lớn, cô bé nổi trên mặt nước nhờ 2 chiếc phao đeo hai tay. Trong một khoảnh khắc, hai cô chị mải chơi mà không hề hay biết rằng cô em đã trượt khỏi phao xuống nước. Và cô bé hoàn toàn không biết bơi.

hình ảnh

Ảnh WOB

Mẹ của lũ trẻ cũng không để ý đến tình huống này vì bà đang bận bấm điện thoại. Cô bé sau đó vùng vẫy trong nước, thở hổn hển và kêu la. May mắn thay, con trai bác sĩ là cậu bé Ali đã nhìn thấy toàn bộ sự việc và nhanh chóng hành động bằng cách nhảy xuống hồ bơi. Cậu nhóc đã kéo đứa trẻ mới biết đi lên khỏi mặt nước ngay trước khi cô bé bị đuối nước hoặc bất tỉnh.

Bác sĩ Muiz đã rất ngạc nhiên với hành động của con trai mình, nhưng ông rất biết ơn vì đứa trẻ vẫn ổn. Ông nói rằng con trai ông tỏ ra bình tĩnh ngay cả sau trải nghiệm này. Muiz nói rằng chỉ cần đứa trẻ ở dưới nước thêm 10 giây nữa, mọi thứ sẽ kết thúc tồi tệ hơn. Ngay cả khi em bé 2 tuổi được đưa lên bờ, người mẹ vẫn không hề hay biết gì vì mải lo bấm điện thoại.

Muiz không có ý chỉ trích người mẹ, nhưng nhắc nhở các bậc phụ huynh nên trông chừng con khi ra ngoài. Còn cư dân mạng khen ngợi Ali hết lời vì suy nghĩ nhanh nhạy và dũng cảm nhảy xuống nước, cứu sống em bé 2 tuổi.

hình ảnh

Cậu bé vui vẻ sau khi cứu được bé 2 tuổi (Ảnh WOB)

Vụ việc cũng làm dấy lên những cuộc bàn tán về việc nuôi dạy con cái bất cẩn. Có vẻ như những cư dân mạng khác cũng đã từng chứng kiến ​​những bậc cha mẹ để con nhỏ tự chơi đùa, không chỉ ở bể bơi mà còn ở những khu vực công cộng khác. Điều đáng lo ngại nữa là những bậc cha mẹ này không hề hoang mang ngay cả khi biết con mình có thể gặp nguy hiểm. Hy vọng rằng, sự cố này sẽ như một lời nhắc nhở những người khác hãy giám sát trẻ nhỏ một cách chặt chẽ. Ali sau khi đưa em bé lên bờ đã vào phòng thay đồ, không cần bất cứ lời cảm ơn nào. Vị bác sĩ cho biết chỉ có hai cô chị gái là ríu rít cám ơn con trai ông, còn người mẹ dửng dưng trước tất cả mọi sự việc.

hình ảnh

Ảnh WOB

“Tôi thực sự khá run sợ trước tất cả. Ali bình tĩnh và nó đã nhảy xuống nước, ngay chỗ em bé đó, trong khi tôi đang run lên vì những gì mình thấy trước mặt. Mẹ của đứa trẻ đã không biết gì về toàn bộ sự việc. Tôi đã đến nói chuyện nhưng cô ấy vẫn cắm mặt vào điện thoại”, vị bác sĩ cho biết. Ông hy vọng rằng không có bậc cha mẹ nào mải mê nhìn điện thoại khi ra ngoài cùng con mình. Bởi lần này Ali có thể cứu được em bé, nhưng lần sau thì không chắc có ai có thể kịp thời nhìn thấy hay không, nếu người mẹ cứ chăm chú bấm điện thoại.

Nguồn WOB