Cứ nghĩ đến chồng em lại thấy có lỗi quá. Thà anh ấy lôi em ra đánh 1 trận hoặc viết đơn ly hôn cũng được nhưng cứ im lặng thế này ngang với tra tấn tinh thần.

Chồng em cũng không phải dạng hiền lành, ngu đần dốt nát gì. Anh là người thấu tình đạt lý, luôn biết trước biết sau. Anh đi làm rất bận nhưng vẫn dành thời gian để chăm con giúp vợ. Nói thật là con được 5 tuổi rồi hầu như toàn bố tắm với cho ăn. Buổi sáng trong lúc em vẫn còn nằm trong chăn thì chồng lúi húi dưới bếp nấu đồ cho con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhiều lúc thương chồng em bảo:

"Đưa nó ra ăn nắm xôi ngoài cổng trường là xong, việc gì phải lọ mọ cho khổ. Thời gian anh nấu nướng ngủ được thêm 30 phút nữa đấy”.

“Con nhà mình bụng dạ yếu, ăn đồ  linh tinh ở ngoài không tốt. Em ngủ thì cứ ngủ, anh dậy nấu tí là xong”.

Nói chung em không chê chồng ở điểm nào, mỗi cái là trong chuyện riêng tư anh rất khô cằn. Trong khi em thích sự lãng mạn, thậm chí táo bạo, mới mẻ một chút. Chăn gối vợ chồng nhạt như nước ốc, có thể là nhu cầu của chồng chỉ đến vậy là đủ rồi nên em cứ thấy thiếu thốn điều gì đó.

Thế rồi em đã phản bội chồng khi có nhân tình ở bên ngoài. Mỗi lần ở bên anh ấy em được hư hỏng, được chiều chuộng và cảm giác cuộc sống thú vị hơn. Nhiều lúc em cũng thấy có lỗi với chồng con lắm, bao nhiêu lần muốn chấm dứt với nhân tình nhưng rồi anh ấy gọi cái em lại chạy đến. Lâu dần chính bản thân em cũng cảm thấy chuyện vụng trộm với người khác mà chồng không hề biết thì chẳng vấn đề gì.

Thế nhưng hôm đó cùng nhân tình từ trong nhà nghỉ ra, em thót tim thấy chồng lù lù xuất hiện. Mặt anh đỏ gay chỉ vào em:

“Cô được đấy, bảo đi làm bận lắm không có thời gian chơi với con, hóa ra là bận với thằng này đây”.

Em tái mặt. Anh nhân tình cũng hoảng hốt không kém. Chồng em lao vào túm cổ anh ấy như sắp choảng nhau đến nơi. Vậy nhưng chồng em không hề đánh mà buông tay ra.

Em vừa khóc vừa nói:

“Em xin lỗi, anh tha cho bọn em đi”.

Chồng nhìn em cũng không thốt nên lời, chắc anh ấy rất đau khổ khi gặp vợ mình đi với người đàn ông khác. Em cúi đầu im lặng để anh ấy trừng phạt sao cũng được nhưng chồng chỉ tay vào mặt nhân tình của vợ bảo:

“Anh có nuôi được vợ con tôi thì hãy cặp với cô ấy. Còn không thì biến”.

Nhân tình của tôi chắp hai tay rối rít:

“Em biết rồi, anh tha cho em lần này. Từ giờ em cắt đứt với cô ấy”.

Nói xong anh ta chuồn vội trông rất hèn, còn chồng thì khinh khỉnh nhìn em rồi lên xe về trước. Em đành lóc cóc bắt taxi về nhà. Dù xin lỗi thế nào chồng vẫn lạnh lùng không nói gì càng khiến em khổ sở hơn. Em biết chắc chắn mình cần gia đình này, bởi vì với nhân tình chỉ là qua lại cho vui thôi chứ đâu có xác định đến với nhau. Trước nay, người thương em nhất vẫn là chồng, nhưng giờ chẳng biết làm thế nào để anh ấy tha thứ nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet