Sau quá nhiều những câu chuyện như thế này xảy ra, chỉ có thể khuyên các cô gái nên biết giữ mình trước đàn ông. Nên nhớ khi xảy ra bất cứ chuyện gì thì bạn là người thiệt thòi nhất chứ không phải ai khác.

Thôi nào các cô gái, đã tự nhận mình sống thoáng như Tây, sành điệu bậc nhất thì phải làm cho tới, tức là phải sống cuộc đời thoáng thật sự và chịu được trách nhiệm với bản thân ấy. Còn nếu chưa đủ bản lĩnh, cá tính chưa đủ mạnh thì sống nhẹ nhàng thôi, dù trong mối quan hệ nào cũng phải biết giữ mình.

Tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu... là tuyệt đối phải giữ an toàn cho bản thân mình trước để khỏi phải xảy ra bất kỳ sự cố nào nha. Kệ đi, ai nói mình cổ hủ hay gì cũng được chứ lỡ mang bầu thì thiên hạ chịu giùm được không?

Tôi từng đọc trên trang Tâm sự con gái bài đăng của một cô gái về việc bạn trai phủi bỏ trách nhiệm khiến cô lao đao. Đứa trẻ dần được hình thành trong bụng, bạn trai không muốn cưới mà chỉ cô cách cua người bạn thân của anh ta vì biết anh bạn kia rất thích nàng người yêu của mình. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được.

Đọc những dòng tâm sự, cư dân mạng chỉ còn cách tag bạn bè, người thân vào để nhắc nhở về việc khi yêu phải biết chọn bạn trai và phải biết giữ mình. Trao cái ngàn vàng cho kẻ không đáng, bây giờ thứ nhận lại là chiếc bụng bầu và sự thờ ơ từ anh ta. Thân làm phụ nữ không khổ, chỉ vì nghe lời kẻ tệ bạc mà tự làm khổ mình thôi.

- Ôi giời ôi, ông này tính toán giỏi thế, đi làm đạo diễn được rồi đấy.

- Bởi vậy con gái là phải giữ lấy thân nha. Đừng nghe ai dụ dỗ rồi hỏng cả cuộc đời nghe chưa.

- Bạn gửi tin nhắn này cho bạn của anh ta biết, rồi coi người bạn đó xử người yêu bạn như thế nào trước đã, rồi bạn xử sau.

- Thương cô gái nhẹ dạ cả tin, vì yêu thật lòng một kẻ không đáng mà giờ chịu khổ. Mong cô suy nghĩ cân nhắc thật kĩ, nên tham khảo ý kiến của người lớn nữa để đưa ra quyết định đúng đắn, tránh hối hận về sau.

Câu chuyện này lúc đó đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Gã bạn trai thì không cần phải nói thêm, nhưng cô gái nên mạnh mẽ để có cuộc sống tốt hơn cho 2 mẹ con. Làm mẹ khi chưa thật sự sẵn sàng về tâm lý, tiền bạc, thời gian thật sự là điều vô cùng khó khăn. Nhưng hy vọng cô gái sẽ đủ mạnh mẽ và sáng suốt. Tuyệt đối không nên tiếp tục dây dưa với gã bạn trai kia. Lỡ lầm một lần phải biết đứng dậy bước tiếp, gục ngã cũng ai thương mình đâu cô gái ạ.

hình ảnh

Trao cái ngàn vàng cho kẻ không đáng, bây giờ thứ nhận lại chỉ toàn là đắng cay. Thân làm phụ nữ không khổ, chỉ vì nghe lời kẻ tệ bạc mà tự làm khổ mình thôi. (Ảnh trái minh họa: Pinterest, wantubizhi.com)

Thực tế có biết bao câu chuyện yêu đương không vui tương tự như vậy rồi. Cho nên, làm ơn khi yêu ai thì nhớ cân nhắc, giữ mình nha các cô gái. Thời đại nào chẳng có trai tồi, hắn có được trọn vẹn trái tim của bạn xong rồi bỏ chạy, bạn có con hắn cũng chắc gì đã quan tâm. Thứ mình có thể kiểm soát và chịu trách nhiệm đó chính là bản thân mình. Tôn trọng mình, không trao thân cho ai một cách dễ dãi là điều khôn ngoan. Bởi thân mình mà chính mình còn không biết giữ thì đòi giữ được ai đúng không nào!