Khi ông bà chăm sóc cháu giúp cha mẹ, không tránh khỏi những tranh chấp giữa các thế hệ

Nhưng cần nhớ rằng cha mẹ vẫn là người có trách nhiệm chính trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái, không thể vì ông bà đã giúp đỡ trông cháu mà đổ hết mọi thứ lên đầu các cụ.

hình ảnh

Ảnh QQ

Kể các mẹ nghe, em có đứa bạn là mẹ đơn thân, mới vừa sinh con. Việc sinh nở là do nó chọn lựa, bởi vì thực ra thì nó cũng chủ động vế tài chính. nhưng bây giờ là một tháng sau sinh thì nó stress khủng khiếp. Nó nói là bình thường thì nó có một cửa hàng riêng, vừa là chỗ bán buôn, vừa là chỗ ở. Nhưng sau khi sinh con thì nó về nhà ở với mẹ, trong nhà thì còn hai đứa em, anh trai và chị dâu.

Nó cứ ngỡ là sau sinh thì mẹ nó sẽ giúp chăm con, bởi vì bây giờ bà đã về hưu, sáng tập dưỡng sinh, trưa chiều loanh quanh nhà hàng xóm. Ấy thế mà bà bảo là chỉ nuôi 1 tháng đầu thôi, còn thời gian sau thì tự lo đi. Lý do mà bà đưa ra là “Ngày xưa tao sinh chúng mày cũng đâu có ai phụ giúp”.Bởi vậy bạn em nó stress lắm vì công việc bán buôn mà, cuối cùng nó phải dọn về nhà nó, thuê thêm bà chăm trẻ gần chục triệu một tháng. Nó kể với em mà uất lắm, bảo là chưa thấy mẹ nào như mẹ này. Nhà người ta thì mẹ còn năn nỉ xin phụ chăm cháu, mẹ nó thì lạ đời thay. Mà em cũng an ủi bạn em dăm ba câu cho nó nguôi ngoai, phân tích cho nó hiểu là con ai người đó có trách nhiệm, ông bà giúp thì cảm ơn, không thì việc gì phải trách móc. Chăm cháu có phải nghĩa vụ của ông bà đâu, ấy thế mà nó giận em luôn, các mẹ xem có bực không?

Gần đây em đọc một chia sẻ trên diễn đàn làm mẹ mà cũng thấy ý kiến y như cái suy nghĩ của bạn em vậy. Một người mẹ than rằng đang giận mẹ chồng và không muốn nhờ bà chăm cháu nữa.

hình ảnh

Ảnh QQ

Chị kể rằng khi con vào nhà trẻ thì cũng là lúc chị được cất nhắc lên một vị trí cao hơn trong công việc. Chồng thì cũng bận bịu suốt ngày, thường xuyên phải ra nước ngoài công tác, cả hai người chia nhau ra cũng không thể chăm con. Chồng chị bảo hay là nhờ mẹ dưới quê lên giúp. Lúc đầu chị cũng không muốn nhưng thời gian gấp gáp, không tìm được người nên đành mời bà nội lên.

Thật ra thì bà cũng rất chu đáo, chăm cái ăn cái mặc cho cháu. Sáng thì đi bộ dắt cháu đến trường gần nhà, chiều đón về tắm rửa, cơm nước cho cả nhà. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, cháu vào tiểu học thì cũng học gần nhà, cũng là bà đưa đi đón về hàng ngày, chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ, Gần ngày tựu trường thì cháu cũng phải lên lớp thường xuyên, bà thì có mỗi nhược điểm là mắt hơi kém, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn.

Mọi việc suôn sẻ thì một buổi sáng, người mẹ đang họp thì nhận được điện thoại từ trường của con trai. Nguyên do là ngày hôm đó trường đặc biệt yêu cầu phụ huynh phải có mặt cùng con để tham gia một số hoạt động đầu năm. Tuy nhiên chỉ có con trai chị là không có phụ huynh đi cùng.

Giáo viên cũng trao đổi rằng hàng ngày đều có dán thông báo trước cửa lớp về các yêu cầu trong tuần, nhưng hiếm khi nào con trai chị đáp ứng. Nhưng ngày hoạt động trường vô cùng quan trọng và giáo viên nhấn mạnh với học sinh, viết thông báo trước cả tuần. Thế nhưng hôm đó học sinh chỉ có một mình vào lớp.

Kết quả là người mẹ phải xin nghỉ phép ngay lập tức và đến trường của con. Hóa ra ngày hôm đó nhà trường thông qua nhiều mục trong năm học, bắt buộc phải có ý kiến của phụ huynh. Khi người mẹ đưa con về nhà, chất vấn bà nội thì mới biết rằng, do thị lực kém, bà không đọc được thông báo nên đã bỏ qua, kết quả là lại xảy ra một trận chiến giữa mẹ chồng và con dâu.

Cô con dâu bực tức nói với mẹ chồng “Biết thế ngay từ đầu con đã thuê người ngoài”. Không bực sao được khi ngày hội quan trọng của trường mà mẹ tới trễ, ánh mắt mọi người có vẻ cười nhạo, cứ như cô là một bà mẹ tồi. Bản thân mẹ chồng sau khi biết chuyện cũng tỏ vẻ thản nhiên, cứ như đó không phải là chuyện của bà, thật quá đỗi vô tâm.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn QQ)

Tuy nhiên, lời nói của con dâu khiến bà rất buồn, và dĩ nhiên câu chuyện cũng đã tới tai người chồng đang đi công tác xa. Người mẹ trẻ cho biết chồng chị gọi về và nói rằng nếu chị không xin lỗi mẹ chồng thì anh sẽ cân nhắc việc ly hôn. Bà đã giúp đỡ con trai, con dâu hết lòng, chăm sóc cháu cho con cái yên tâm làm việc. Thế nhưng đổi lại là những lời lẽ rất khó nghe. Hiện tại bà vẫn đảm nhiệm việc đưa đón cháu đi học, cho tới khi cô con dâu tìm được người giúp việc, nhưng không khí trong nhà rất căng thẳng.

"Mẹ không vui sau khi nghe tôi nói như thế, nhưng tôi cảm thấy chồng nghe lời mẹ, cả hai người đó làm tôi uất quá. Tôi cảm thấy tôi không sai nhưng thái độ của chồng rất quả quyết. Tôi phải làm sao bây giờ?”

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, cư dân mạng đã bàn luận sôi nổi, tất cả đều đồng tình rằng bà nội giúp đưa đón cháu đi học, tắm rửa, ăn uống là đã tròn trách nhiệm lắm rồi. Việc giúp con theo dõi bài, làm bài và thông báo quan trọng trên lớp là trách nhiệm của phụ huynh.

"Mọi thông báo, hướng dẫn của trường đều ghi rõ trong phiếu báo bài hàng ngày. Lên tiểu học phải khác mẫu giáo chứ. Vợ chồng chị phải tự kiểm tra chứ, đây là trách nhiệm của cha mẹ chứ đâu phải của bà”

“Bạn đã sai hoàn toàn, lại còn chọc giận, rõ ràng là lỗi của bạn”

“Nếu chị thuê người giúp việc thì chị có nhờ người giúp việc người giúp chị đọc và ký tên vào thông báo hàng ngày của con không? Không làm tròn trách nhiệm làm cha mẹ mà còn kêu ca”

Một số cư dân mạng cho rằng, cô con dâu trước tiên nên xoa dịu cảm xúc của người mẹ chồng, sau đó thành tâm xin lỗi bà. Chăm cháu thật sự không dễ, người trẻ tuổi còn mệt mỏi, chưa nói đến người già. Ông bà giúp chăm sóc cháu đã là quá nhiều, đừng đòi hỏi phải theo sát các vấn đề học tập, trường lớp. Nên nhớ rằng tuổi của các cụ là nghỉ ngơi, nhưng họ đã hy sinh thời gian nhàn rỗi của mình, giúp đỡ nuôi dạy cháu, chỉ mong các con sống tốt, chăm chỉ lo việc gia đình, không cần báo đáp. Ít nhất cũng nên biết ơn các cụ. Trên đời này có rất nhiều thứ không thể mua được bằng tiền, chỉ có tình yêu và trách nhiệm, tình cảm nào cũng cần hướng đến nhau, nếu không mọi thứ sẽ tan biến.