Khi cái chết đang cận kề, tình mẫu tử lớn lao đã khiến người mẹ từ bỏ mạng sống để cứu tất cả những đứa con của mình.

Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, cao quý. Mỗi người con khi sinh ra đều được vòng tay ấm áp của mẹ ôm vào lòng, tình yêu của mẹ che chở. Khi nhắc về mẹ, chắc hẳn trong lòng mỗi con người chúng ta không ai là không khỏi xao xuyến, bồi hồi. Bởi mẹ chính là người đã chăm sóc, nuôi nấng ta khôn lớn từng ngày vượt qua bao gian lao, vất vả, vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách của cuộc đời.

Hôm nay, trong lúc lướt web, em vô tình đọc được một câu chuyện cảm động về người mẹ hi sinh mạng sống để cứu 5 đứa con trong đám cháy mà thấy đau lòng quá các mẹ ạ. Em xin phép chia sẻ lại cho các mẹ cùng đọc.

Đây là một câu chuyện có thật xảy ra tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Hai vợ chồng chị Hoa đến Thâm Quyến lập nghiệp và mở cửa hàng kinh doanh hàng tạp hóa đã nhiều năm. Gia đình có 5 người con, 2 con trai và 3 con gái.

Một đêm nọ, trong lúc dậy đi vệ sinh, chị Hoa bỗng ngửi thấy mùi khói nồng nặc từ phía nhà trên. Chị sực tỉnh, nghi ngờ nhà thể bị cháy. Người mẹ vội vàng tri hô, đánh thức chồng và các con. Khi mọi người tỉnh dậy thì phát hiện toàn bộ hàng tạp hóa ở tầng 1 đã bốc cháy ngùn ngụt. Năm đứa trẻ núp sau lưng mẹ, sợ đến mức không biết nói gì.

Trong cơn tuyệt vọng, người cha và hai nhân viên đã liều lĩnh đập trần nhà. Rất may là trần của gác xép tầng 2 được lót bằng lớp thạch cao không quá dày. Sau khi trần nhà bị đập vỡ, người cha đã nhảy qua tường đầu tiên. Tuy nhiên, khi thoát được ra ngoài, thay vì tìm thang hay dậy để cứu vợ con, người cha chỉ một mực chạy đi tri hô kêu cứu và nhờ hàng xóm xung quanh hỗ trợ dập lửa.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn hình: Sohu

Một nhân viên đã chạy thoát ra ngoài, nhân viên còn lại định dang tay nắm lấy thanh xà của mái tôn rồi nhảy xuống thoát thân, bỗng quay lại nhìn thấy cảnh 6 mẹ con rơi nước mắt, anh không đành lòng. Người nhân viên nắm lấy thanh xà bằng một tay và đưa tay kia về phía hai mẹ con.

Chị Hoa gấp rút nói: "Các con đừng sợ, cứ đạp lên vai mẹ và nắm lấy tay chú để trèo ra ngoài." Người mẹ cúi xuống ngồi xổm dưới đất,  để con trai cả đạp lên vai, bắt được tay anh nhân viên và an toàn thoát ra ngoài. Sau đó, chị nhanh chóng yêu cầu cậu con trai thứ hai và cậu con trai nhỏ noi gương anh cả, bước lên vai và nắm lấy tay chú.

Lúc này ngọn lửa đã cháy lan lên tầng 2, tình thế rất nguy cấp. Cô con gái lớn rất nhạy bén, không ngại nguy hiểm, phối hợp với mẹ đỡ em gái lên vai, anh nhân viên nắm lấy tay em gái nhấc qua tường.

Lửa lúc này đã cháy đến rất gần, cả người chị Hoa run rẩy. Con gái lớn nhìn thấy mẹ đã kiệt sức,  khóc lóc bảo mẹ hãy thoát ra trước nhưng chị Hoa kiên quyết kéo cô con gái lớn lại và bắt cô phải giẫm lên đôi vai đã đỏ rát của mình.

Sau khi đã trèo lên tường, con gái lớn với tay định kéo mẹ lên cùng, nhưng bàn tay của mẹ đã từ từ tuột khỏi tay cô. Mơ hồ, cô nghe thấy mẹ mình nói câu cuối cùng một cách yếu ớt: "Mẹ không còn cách nào khác, mẹ không thể ra ngoài!" Chỉ vài phút sau, bóng dáng người mẹ đã hoàn toàn chìm trong biển lửa dữ dội.

Ngọn lửa đã được dập tắt trong vòng 20 phút sau khi lực lượng cứu hỏa đến. Ngoại trừ con gái lớn bị bỏng nhẹ ở cánh tay, 4 đứa trẻ còn lại đều bình an vô sự. Nhưng nỗi đau lớn nhất mà chúng phải chịu đựng là mất đi người mẹ thân yêu. Cả 5 anh chị em ôm nhau khóc nức nở không nói nên lời.

Khi mọi người vào trong thì thấy cảnh tượng vô cùng thê thảm, họ nhìn thấy thi thể người mẹ đen nhẻm quỳ dưới bức tường gác xép, hai tay giơ cao, tư thế ôm chặt. Những trẻ hét lên "Mẹ ơi" trong vô vọng, cô con gái út ngất lịm đi ngay sau đó.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn hình: Sohu

Câu chuyện về sự hi sinh của chị Hoa sau đó được rất nhiều báo đài đưa tin, và đã lấy đi nước mắt của hàng nghìn người. Sự dũng cảm cũng tình yêu thương chị dành cho các con sẽ luôn là câu chuyện truyền cảm hứng cho rất nhiều bà mẹ không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới.

Tuy nhiên đứng ở góc độ người cha của 5 đứa trẻ, anh đã gặp phải phản ứng dữ dội của những người xung quanh, rằng tại sao là trụ cột trong gia đình, anh lại có thể thản nhiên nhìn vợ con phải đối mặt với làn ranh sinh tử phía trước, câu trả lời có lẽ chỉ có anh mới là người hiểu rõ nhất.

Các mẹ thấy đấy, tình mẫu tử luôn cao cả, bao la và đẹp đến mãnh liệt. Chắc hẳn chị em nào có con rồi đều sẽ hiểu được. Thế giới rộng lớn này có lẽ chẳng có gì sánh nổi sự cao lớn, thiêng liêng của tình mẫu tử. Đó chính là thứ tình cảm trường tồn với thời gian, dù ta là ai, giới tính nào và bao nhiêu tuổi.

Mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng, yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến mẹ nhiều hơn nữa, có bao giờ chúng ta để ý đến tóc mẹ đã điểm những sợi bạc, có hay những nếp nhăn hằn nơi khóe mắt. Mẹ yêu thương, chăm sóc ta từng li từng tí, vậy mà vẫn còn nhiều kẻ không biết trân trọng, yêu quí mẹ của mình, có những người con bất hiếu đối xử tệ bạc với mẹ mình, không làm tròn chữ hiếu, đạo làm con. Hỡi những ai đang còn có mẹ bên mình, hãy trân trọng những phút giây quí báu này: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con?”