Tham gia chương trình hẹn hò, anh chàng thử lòng đối phương bằng cách tiết lộ mức lương chỉ 7 triệu/tháng. 

Mới đây mình có xem chương trình Hẹn Ăn Trưa ghép đôi Thành Nam (32 tuổi, quê Tây Ninh), đang làm thiết kế nội thất ở Củ Chi và Trương Thư (31 tuổi, quê Ninh Thuận), làm trong lĩnh vực quảng cáo tại TP.HCM. Chi tiết khiến mình cảm thấy ấn tượng là ‘đàng trai” đã thử lòng đối phương khi hạ mức lương hằng tháng còn 7 triệu đồng. 

Ở phần đầu chương trình, Thành Nam tự giới thiệu anh biết nấu ăn, pha chế và khi rảnh rỗi sẽ chơi game hoặc đọc sách. 

Về khoản tình trường, anh chàng cho biết đã trải qua 3 mối tình. Mong muốn về hình mẫu bạn gái lý tưởng của Thành Nam là “hòa đồng, vui vẻ, mọi tính cách liên quan đến phụ nữ em đều thích hết. Em không thích phụ nữ quản lý chồng quá nhiều”.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Về “đàng gái”, Trương Thư tự giới thiệu cô là người có tính tình vui vẻ, hòa đồng, thích xem phim và điểm yếu là nhút nhát khi gặp người lạ. 

Cô nàng 31 tuổi chưa từng trải qua mối tình nào. Trương Thư bộc bạch có thể là duyên chưa tới và thời gian qua cô tập trung cho công việc nên cơ hội gặp gỡ nhiều người khá ít ỏi. 

“Thấy một bóng nam nhi xuất hiện nhưng “bông đã có chậu”, nếu có người để ý mà không nói ra thì em cũng không biết. Em cũng nhát lắm, ai chủ động tới em mới đáp lại thôi. Xung quanh em ai cũng “ế” nên em cũng thấy bình thường. Em hy vọng bạn trai cao hơn em một “cái đầu”. Em thích một người chín chắn, không gia trưởng, không hút thuốc hay rượu bia, nhậu nhẹt, cờ bạc… và phải có chí cầu tiến”, cô nàng có tính nhút nhát bộc bạch. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Chi tiết ấn tượng của màn ghép đôi này là phần trò chuyện về mức lương. Theo câu hỏi “mức lương của chồng bao nhiêu là đủ” của chương trình, Trương Thư chia sẻ: “Theo em mức lương của chồng phải cao hơn em. Em không chấp nhận người lương bằng hoặc thấp hơn. Em thích người đàn ông cao hơn em một cái đầu, đặc biệt về suy nghĩ và thu nhập”.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Còn “đàng trai”, Thành Nam đặt câu hỏi: “Ví dụ lương của anh hiện tại chỉ tầm 7 triệu, anh chưa có nhà cũng chưa có xe, em nghĩ như thế nào?”.

Đáp lời, cô nàng 31 tuổi cũng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ: “Lương 7 triệu thì thấp hơn mức mong đợi của em. Em cần một người lương lúc nào cũng phải cao hơn em”.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Không biết mọi người suy nghĩ thế nào, riêng mình thì thấy quan điểm của cô gái khá thực tế và có lý do. Dĩ nhiên ngoài xã hội vẫn có nhiều người với mức thu nhập như vậy, nhưng trong trường hợp này thì Trương Thư có thể có thu nhập cao hơn 7 triệu và cần đối phương đạt mức thu nhập tốt, ổn định. Chuyện tình cảm nếu chỉ cần cảm xúc là chưa đủ mà còn xét đến thu nhập, công việc… để tính chuyện lâu dài. Mỗi người sẽ có mức sống khác nhau và thẳng thắn chia sẻ quan điểm để tránh mất thời gian đôi bên. 

Tuy nhiên, câu hỏi của Thành Nam chỉ mang tính giả thiết vì “bà mối” Cát Tường đã “bóc” chàng trai không thể nào có mức lương như vậy: “Tôi không tin có mức lương 7 triệu, làm gì có chuyện thiết kế công trình lương đó. Lên đây còn bày đặt chơi thử lòng, trời ơi xưa rồi bạn ơi. Đừng bao giờ dại dột như vậy đặc biệt là trong tình yêu, chả có gì phải thử hết”. 

hình ảnh

Màn “thử lòng” của anh chàng và cách trả lời thẳng thắn của cô nàng đã nhận sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Có bình luận hài hước so sánh chuyện thử lòng như trong phim. Ngoài ra, có ý kiến đồng tình với suy nghĩ thực tế của “đàng gái”: 

“Bạn nam chơi chiêu này thật sự rất giống như trong phim vậy”

“Thật ra chuyện gì thì mình cần nên nói trước ngay từ đầu để khỏi bỡ ngỡ khi về sau. Tính cách bạn nữ như này mình thấy ok khi đặt thẳng vấn đề về tiền lương”

“Ai cũng sẽ có những cách để có thể khiến đối phương có thể cảm nhận được con người của mình”

“Nhưng cũng phải thẳng thắn là với mức lương 7 triệu thì cũng khó sống”...

Sau màn trò chuyện thẳng thắn, Thành Nam và Trương Thư đã đồng ý bấm nút hẹn hò, cho nhau cơ hội tìm hiểu kỹ hơn. Mình thấy trong chuyện tình yêu hôn nhân, thay vì chỉ dừng ở mức xem đối phương có đẹp không, đúng gu mình không, chung thủy hay không,... thì yếu tố thu nhập cũng chiếm phần quan trọng. Đừng vội nghĩ đó là thực dụng, trọng vật chất mà phải nhìn nhận thực tế là thời nay khó có cảnh “trời sinh voi sinh cỏ” nếu như không có công việc ổn định và kiếm ra tiền đủ lo cho gia đình.