Hình ảnh chàng trai ngoại quốc bên chiếc xe máy ngập nước ở Hà Nội nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. 

Đã sống ở Việt Nam 3 năm nhưng lần đầu tiên Artur Dietrich (26 tuổi, quốc tịch Brazil) trải qua cơn mưa lớn ở Hà Nội. Trong một tấm ảnh do Artur chia sẻ, anh chàng đứng cạnh xe máy đang bị ngập nước với biểu cảm hài hước. Thời điểm chụp ảnh là vào chiều tối ngày 14/6 vừa rồi và nhiều tuyến phố, con ngõ ở Hà Nội ngập nước sau trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Vietgiaitri)

Artur đi chiếc xe cũ và không thể tránh khỏi cảnh éo le khi xe bị hỏng vì nước ngập cao. Anh cho biết, ngày thường quãng đường chỉ mất khoảng 10 phút nhưng hôm đó đến tận 45 phút. “Nhiều đường bị ngập quá, nước dâng cao đến thắt lưng. Xe chết máy, phải dắt bộ hơn 1km, mà trong túi của tôi có điện thoại, máy tính nữa nên phải cố về nhà thật nhanh.

2 ngày sau đó tôi phải sửa xe hết 1,5 triệu, nhưng tôi biết đây là mức giá ổn vì xe tôi đã cũ, sửa và thay rất nhiều phụ tùng”, chàng trai ngoại quốc kể lại. 

hình ảnh

(Ảnh Vietgiaitri)

Artur cũng cho biết thêm ở quê hương của anh cũng có những cơn mưa to chẳng khác gì ở Hà Nội nên “không đáng sợ lắm”. Tuy vậy, chàng trai 26 tuổi cho biết không muốn lặp lại trải nghiệm này vì ngập lụt sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều người. 

“Tôi thấy người Việt có một điều rất hay ho, họ luôn cười và lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Mặc dù bị ngập nhưng khi ai đó đi xe máy qua, nước bắn lên tứ tung, mọi người lại ồ lên rất vui vẻ, phấn khích”, Artur kể lại. 

Nhắc về kỷ niệm với mưa ở Việt Nam, Artur cho biết anh từng đến Hội An và chứng kiến nhiều người dùng thuyền để di chuyển vì nước ngập sau cơn mưa lớn. 

hình ảnh

(Ảnh Vietgiaitri)

Anh chàng sinh ở Brazil nhưng định cư ở New Zealand từ khi còn nhỏ. Trước đây, Artur làm chuyên viên giám sát ở công ty xuất nhập khẩu thủy hải sản. Tuy công việc mang lại thu nhập cao nhưng lại không khiến Artur cảm thấy vui vẻ. Anh chàng quyết định đến Việt Nam qua lời giới thiệu từ một người bạn. 

“Tôi qua Việt Nam và đi phượt được 1 tháng, sau đó quay trở về nước. Những người bạn của tôi nói rằng đây là một đất nước rất đáng sống, có đồ ăn ngon, con người thân thiện… nên tôi đã quay trở lại”, chàng trai ngoại quốc nói về Việt Nam. 

Artur đã học lấy chứng chỉ dạy ngoại ngữ dành cho người nước ngoài, sau đó anh đến Bắc Ninh dạy tiếng Anh để kiếm thêm thu nhập. Trong thời gian này, anh chàng đã học thêm tiếng Việt để có thể hiểu hơn về con người, văn hóa ở Việt Nam. 

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Artur cho biết anh mong muốn sẽ chuyển về vùng quê yên bình để sống. “Mỗi ngày tôi lại tìm thấy một điểm thú vị về đất nước, con người ở đây. Tôi chưa có dự định sẽ trở về nước bởi Việt Nam là một mảnh đất tuyệt vời”, Artur cho hay.

hình ảnh

Có không ít người ngoại quốc đến Việt Nam, ban đầu là du lịch rồi dần cảm mến con người hiếu khách, văn hóa bản địa, cảnh vật yên bình nơi đây và cuối cùng quyết định gắn bó lâu dài. Dù họ đối diện nhiều khó khăn như thời tiết, ngôn ngữ, việc làm… nhưng điểm chung là tình yêu dành cho Việt Nam nên đã dần thích nghi. Từng có câu chuyện về người phụ nữ Belarus đến Việt Nam và mưu sinh bằng công việc bán bánh dạo ở chợ Tân Định (Quận 1, TPHCM). Ban đầu, hình ảnh “bà Tây” với thùng bánh gây tò mò cho nhiều người nhưng dần dần ai nấy cũng đã quen, mở rộng lòng đón nhận.