Gửi con một đời An Nhiên như tên gọi của con vậy!


Chào con cô bé 2 tuổi của mẹ. Đối với mẹ con là 1 cô công chúa xinh xắn đáng yêu và rất hay cười đùa. Mẹ nhớ như in ngày mẹ mang thai con. Mẹ rất mong có 1 cô công chúa để thủ thỉ tâm sự, để được cùng nhau làm đẹp, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau nướng những mẻ bánh thật ngon. Chỉ nghĩ đến như vậy thôi, mẹ đã rất hạnh phúc lắm rồi. Tới mỗi lịch hẹn đi khám thai, mẹ đều háo hức xem con có phát triển tốt không, con lớn tới đâu rồi, các chỉ số có bình thường không. Khi bác sĩ bảo con đang rất khỏe mạnh là cả ngày hôm đó mẹ vui lắm. Mẹ cảm giác mẹ mạnh mẽ hơn rất nhiều khi có con. Mẹ vượt qua dc cơn nghén làm mẹ sụt đi hẳn 4kg. Mẹ ăn được những thứ mà trc kia mẹ không thích ăn. Mẹ chăm chỉ đi tập thể dục mỗi ngày dù trước đó mẹ rất lười dậy sớm. Mẹ tự điều chỉnh cảm xúc để không làm mình bị stress. Tất cả chỉ vì muốn con dc hạnh phúc, muốn dc truyền năng lượng tích cực sang cho con. Sau 9 tháng 10 ngày, mẹ đã dc gặp con gái của mẹ.


Mẹ luôn mong muốn con dc vui vẻ khỏe mạnh và hồn nhiên như bây giờ con nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm!

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh