Bữa cơm 50k chỉ một người ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và hợp vệ sinh. Tiết kiệm đúng cách như thế này là dấu hiệu của việc đang yêu bản thân lắm đấy.

Sao mấy nay không thấy chị gái nấu cơm 5k, 10k nữa ta? Nhớ những clip nấu ăn của một chị gái từng khiến dân mạng tranh cãi gay gắt, trong đó có em nữa nha mọi người. Là phụ nữ, em thừa biết không thể nào có bữa cơm 5k, 10k mà cả nhà 4 người ăn vô tư thoải mái không hết được. Nếu ở quê cũng không ai mua 5k thịt heo, 4k lạp xưởng nên em thấy clip vô lý lắm nha. Chỉ có anh bạn sau đây nấu bữa cơm 50k cho mình ăn đủ món dinh dưỡng nghe có vẻ hợp lý hơn nè.

Chuyện là em đọc báo thấy anh chàng 25 tuổi, tên Đạt này còn độc thân nên mỗi ngày đều dành thời gian nấu ăn cho mình. Vì quan tâm đến hình thể, tập gym đều đặn nên anh chàng trong mỗi bữa ăn đều chú ý đến dinh dưỡng. Anh chọn các món luộc, nấu canh hay áp chảo. Nhưng nếu có các nguyên liệu có thể nấu chung và đảm bảo đủ chất thì càng tốt. Mỗi bữa ăn, anh sẽ chi tiêu trong mức 50 nghìn đồng: “Mỗi lần đi siêu thị, tôi cố gắng để hóa đơn khi chia nhỏ ra sẽ tốn mỗi bữa khoảng 50.000 đồng”.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Vneconomy

Trước đây anh Đạt hay đi ăn ở ngoài. Nếu ăn phần cơm 35 - 50 nghìn thì không no. Mà 60 - 80 nghìn thì tổng tiền mỗi tháng cũng hơi cao. Chưa kể không gian ngồi chật hẹp, nóng nực nên anh quyết định tự nấu ở nhà. “Vì thế, từ đó đến nay, tôi vẫn cố gắng về nhà nấu dù về muộn. Dù sao việc tự nấu cũng đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian”, anh Đạt nấu mỗi bữa luôn tuân thủ đúng số tiền trên. 

Ví dụ: Thịt nạc dăm heo: 200g (30.000 đồng); Nửa quả bí xanh: 200g (10.000 đồng); Trứng gà: 2 quả (5.000 đồng); Hành tây: 1 củ (5.000 đồng); Tổng: 50.000 đồng. Thời gian nấu nướng chỉ tốn 30 phút là có bữa cơm ngon lành.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Sogou

Trai độc thân, tự nấu nướng ở nhà, mỗi bữa không quá đắt nhưng lại ngon lành như thế này khiến hội chị em thích thú. Tất nhiên không phải ai cũng khoái chuyện tự nấu ăn, nhất là cánh mày râu. Nhưng nếu ở nhà thuê, sống thành phố, thu nhập ở mức cố định thì chuyện tự nấu rất hợp lý. Nhất là về khoản vệ sinh, tự mình nấu vẫn tốt hơn:

- Tôi mỗi tháng lương chưa tới 30 triệu, tiền thuê nhà, tiền gửi về quê, tiền để dành... cũng ngốn muốn hết tiền. Đi ăn ngoài thì khỏe thân nhưng tốn kém nên ở nhà nấu cho tiết kiệm, lâu lâu mới ăn ngoài coi như đổi gió.

- Tưởng chỉ có những bạn nữ mới siêng nấu nướng thôi chứ anh bạn này cũng chăm vào bếp quá nhỉ? Mình phải học hỏi mới được.

- Thật ra tự mua về nấu có khi chi phí tốn hơn ăn ngoài nhưng được cái là vệ sinh và mình chủ động kiểm soát được thành phần dinh dưỡng. 50k/buổi cho người độc thân là thấy cũng hợp lý.

- Anh bận này tập gym nên chú trọng tới bữa ăn quá. Tôi cứ xuề xòa cho qua bữa, lâu lâu về quê ăn cơm mẹ nấu là ngon nhất.

Dù sống ở thành thị hay nông thôn, mỗi người phải tự biết quản lý chi tiêu sao cho hợp lý với mức thu nhập của mình. Ra đời kiếm tiền mới biết thế nào là vất vả, nếu tiêu xài không khéo thì cuộc sống càng thêm túng thiếu, lâu ngày dẫn đến nợ nần. Như anh chàng trên đây biết tính toán và chịu khó nấu ăn tại nhà thay vì ăn ngoài tốn kém và không hợp vệ sinh. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, Ngoisao.vn, we25

Nhớ hôm trước có anh chàng thu nhập mỗi tháng 12 triệu, cộng thêm thu nhập bên ngoài bên 3 triệu và lãi ngân hàng mà sau 3 năm đi làm, anh đã dư số tiền lên đến 500 triệu. Khoản chi tiêu siêu tiết kiệm được anh tính toán như sau: Phòng trọ với điện nước là 1,5 triệu, tiền ăn sáng và tối tốn 1 triệu/tháng (trưa ăn ở công ty). Và dành luôn 1 triệu cho xăng xe, các khoản phát sinh. Tổng cộng chỉ tốn 3,5 triệu cố định/tháng, dư 8,5 triệu gửi tiết kiệm ngay và luôn.

Thế là trong vòng 3 năm, số tiền này lên đến 300 triệu. Còn số tiền 200 triệu là nhờ anh làm thêm và tiền lãi ngân hàng từ số tiền 300 triệu mà ra: “Đơn giản thôi, tiền lãi ngân hàng trong 3 năm đó tôi được khoảng 30 triệu. Còn lại là tiền tôi làm thêm giờ tại công ty, làm thêm bên ngoài. Việc công ty thì hàng tháng tôi có thêm khoảng 3 triệu đồng, nhận việc bên ngoài thì tôi kiếm được khoảng 20 triệu đồng một năm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa, Vietnamnet

Thông tin về chuyện sở hữu 500 triệu trong 3 năm của anh chàng nhận được rất nhiều bàn tán từ cộng đồng mạng bởi không ai tin anh có thể làm được. Và người ta nghi ngờ rằng anh còn nguồn thu nào mà không chia sẻ. Chỉ riêng khoản ăn uống mỗi tháng chỉ tốn 1 triệu cho sáng và tối là thấy không đáng tin. Thà rằng tự nấu mỗi bữa 50k như người thanh niên trên còn hợp lý hơn.

Tuy nhiên, có một điều dễ thấy ở bất kỳ ai rời quê lên phố sống, đó chính là sự tiết kiệm được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Bạn bè, những cuộc vui, mua sắm, kể cả chuyện ăn uống cũng phải ở mức thấp nhất. Dẫu biết đời người chẳng có bao lâu mà sống tích cóp tằn tiện quá cũng thấy thật tội cho bản thân. Mọi người có nghĩ vậy không?