Nhiều người khi nghe chuyện tình cảm của cô nàng 9X Hải Dương và chồng từng là giảng viên của cô đã xuýt xoa cho rằng quá giống ngôn tình. 

Đó là câu chuyện tình xuyên biên giới vô cùng dễ thương của cô nàng tên Thương (quê gốc Hải Dương) và chồng là Hạ Dĩ Dương (từng là giảng viên của Hương khi cô du học ở Trung Quốc). 

Theo thông tin mình đọc được trên trang VNE, Thương đã từng hài hước chia sẻ về người chồng lớn hơn cô 11 tuổi thế này: "Ở trường, anh ấy nổi tiếng là thầy giáo nghiêm túc, chỉ đến khi yêu nhau, tôi mới khám phá ra vẻ tinh nghịch và 'lầy lội' của chồng". Anh chồng đúng kiểu là “cá mập” với cả thế giới nhưng là “cá con” hiền lành khi ở cạnh người mình thương! 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Sau này, khi đã thành một đôi, Thương mới biết chuyện anh chồng đã ngấm ngầm “tia” cô từ những ngày đầu vừa nhập học. “Cô ấy rất xinh, chụp ảnh thẻ mà lại đeo nơ rồi cười toe toét. Đi du lịch Việt Nam nhiều lần nên tôi rất có thiện cảm với phụ nữ bên đó", Dương chia sẻ về ấn tượng ban đầu khi nhìn thấy hồ sơ tân sinh viên của Thương. 

Ngược lại, những gì mà Thương nghe nhiều bạn bè cùng lớp rỉ tai về thầy giáo dạy môn hình họa lại khá “căng”. Nhiều sinh viên đồn rằng thầy giao bài tập nhiều, lại chấm điểm gắt và thường đánh trượt sinh viên. 

Đúng là thầy giao bài tập rất nhiều và sinh viên sẽ nộp bài cho lớp trưởng nhưng riêng Thương sẽ nộp trực tiếp cho thầy. "Tôi cứ nghĩ là du học sinh nên được thầy quan tâm hơn một chút, không dám nghĩ anh có cảm tình với mình", cô gái Việt kể. 

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Trong thời gian trao đổi chuyện bài vở, thầy Dương tìm đề tài ngoài lề để nói với cô sinh viên Việt Nam. Và chỉ sau hơn 2 tháng nhắn tin, gặp gỡ, hai người đã trở thành một đôi nhưng với giao kèo sẽ yêu trong bí mật vì không muốn bị bàn tán, mất đi sự nghiêm túc khi ở giảng đường. 

Thế là, trong giờ học thì thầy Dương vẫn rất nghiêm nghị và không để lộ chú gì ưu ái cho cô sinh viên Việt Nam. Các bạn của Thương vẫn đều đặn rỉ tai cô về những điều khó tính của thầy giáo. Ấy vậy mà, thỉnh thoảng cả hai vẫn bị “xì” trong lớp: “Hễ nhìn nhau là chúng tôi lại cười. Thi thoảng, anh ấy không kiềm chế được nên cố đi đến gần chỗ tôi ngồi, tủm tỉm cười rồi lại làm mặt nghiêm. Cảm giác yêu mà như làm gì xấu xa ấy", Thương kể.

hình ảnh

(Ảnh VNE)

Có giai đoạn, một giảng viên đồng nghiệp của thầy Dương cũng có cảm tình với Thương. Biết chuyện, anh tìm cách để đăng ký môn học giúp bạn gái mà không phải chọn lớp của “đối thủ”. Thậm chí, Dương còn xóa liên lạc của đồng nghiệp trong máy của Thương. Đúng là khi yêu thì ai cũng có lúc nổi cơn ghen, đâu chỉ riêng phụ nữ! 

Đến năm 2017, cặp đôi về Việt Nam tổ chức đám cưới. Khi công khai chuyện tình cảm, nhiều bạn bè của Thương tại Trung Quốc đều lấy làm ngạc nhiên vì hai người giấu quá kỹ. Đám cưới của hai người còn được tổ chức ở Thượng Hải để mời bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui. 

hình ảnh

(Ảnh vietnamnet)

Cưới chồng, làm dâu trong một gia đình Trung Quốc, Thương cho biết cô được mọi người thương yêu và đối đãi rất tận tâm, xem như thành viên ruột thịt trong nhà. Thời điểm Thương mang thai, do vẫn còn đang bận rộn với việc học năm cuối nên mẹ chồng một tay lo cơm nước và cứ đến giờ là gọi con dâu sang ăn. Biết chuyện con dâu được mẹ chồng đối đãi tử tế, gia đình Thương ở Việt Nam cũng yên tâm. 

Yêu anh thầy giáo lớn hơn 11 tuổi, lại khác biệt văn hóa lẫn ngôn ngữ nhưng sau 7 năm bên nhau, cô nàng 9X luôn hài lòng về nửa kia của mình. Khi bước vào hôn nhân, hẳn nhiên có những lúc bất đồng, mâu thuẫn nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy “vỡ mộng”. 

hình ảnh

Khi được nhiều người ưu ái ví chuyện tình của mình như “ngôn tình phiên bản đời thực”, Thương lại cho rằng cô không cảm thấy như vậy. Thay vào đó, nàng 9X cho rằng chỉ cần bạn gặp đúng người, đúng thời điểm và cả hai yêu thương, trân trọng nhau thì đó là “ngôn tình’ của chính bạn, chứ không phải của tiểu thuyết, phim ảnh nào cả.