Nếu bản thân không có nhiều lợi thế ở trong cuộc sống, chỉ có 1 cách duy nhất để phát triển trong sự nghiệp là dựa vào năng lực của bản thân. Mình làm cho một công ty về Sales, vị trí của mình chỉ là kế toán của công ty. Mình ngồi mãi ở vị trí đó suốt 3 năm liền, bạn bè của mình ai cũng đã có sự nghiệp riêng cả rồi, nhìn lại bản thân mình thì chẳng có gì nổi bật.

Đỉnh điểm là mình đã khóc và bất lực rất nhiều trước làn sóng sa thải nhân viên của các công ty và công ty của mình cũng nằm trong số đó. Mình mặc dù đã gắn bó với công ty lâu nhưng so về mặt kỹ năng, những tố chất thì mình chẳng có gì đáng tự hào.

Sau khi mình bị cắt giảm nhân sự, mình đã quyết tâm thay đổi bản thân để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Mình đã đọc sách, học cách thấu hiểu bản thân, trau dồi thêm các kỹ năng. Đặc biệt là bước qua rào cản lớn nhất là độ tuổi, mình đã bắt đầu học và bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Mình đã làm gì?


- Mình bắt đầu tập thể dục dù là trước đó mình rất lười, sáng dậy chỉ kịp đi làm


- Mình đã bắt đầu đọc sách mỗi ngày 2 trạng và rèn luyện khả năng suy nghĩ. Đa phần các cuốn sách mình chọn thường thiên hướng về chuyên môn và bên trong con người mình.


- Mình đã tạo những mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè và người thân, tìm cho bản thân các hoạt động lành mạnh

- Mình bắt đầu trau dồi thêm ngôn ngữ và đồng hành cùng với mọi người cùng học

Chuẩn bị cho bản thân được 2-3 tháng, mình bắt đầu quay lại với thị trường việc làm, cạnh tranh rất khốc liệt với các em trẻ hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên mình đã vững vàng hơn và chấp nhận làm một công việc mới dù chưa biết gì về nó, chấp nhận học, chấp nhận sai. Mình nghĩ rằng đây giống như bước khởi đầu của mình vậy. Mình sẽ tiếp tục học, nỗ lực hơn nữa để học tốt hơn nữa vì chặng hành trình học là cả đời. Thực sự mình rất biết ơn các bạn của mình đã giúp đỡ mình trong giai đoạn bị khủng hoảng không có việc làm.

Mình cũng cảm ơn “Chương trình rèn luyện thực tế Self - Leadership” mà mình đã được biến đổi và trở thành con người mới, con người có sự kỷ luật và tốt đẹp hơn.


Mình chỉ biết cảm ơn vì tất cả thôi ạ!

8X kể chuyện


Chúc mọi người một ngày tốt lành!