Tôi không biết mọi người nghĩ thế nào về việc đàn ông có người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng đứng ở góc độ một người đàn ông, tôi tin là chẳng ai có tư tưởng bỏ vợ cưới bồ. Sau đợt này, tôi nhận ra mình nên dừng lại trước khi quá muộn. Bởi bồ thì kiếm đâu cũng được, còn vợ chỉ có một mà thôi. 

Vợ chồng tôi đến với nhau từ lúc hai đứa còn hàn vi. Ngày ấy, ai cũng bảo vợ tôi không có mắt mới chọn người đàn ông nghèo kiết xác. Sợ tôi tự ti, lúc nào cô ấy cũng động viên:

“Anh kệ người ta nói nhé, cái quan trọng là vợ chồng mình ăn ở với nhau thế nào. Em không phải đứa thích vật chất, miễn là cả hai cứ hạnh phúc là được”.

Trước đây, tôi cũng chỉ làm công ăn lương như bao người khác. Thu nhập gọi là ổn định chứ không có bước gì đột phá. Thế rồi đợt đó, vợ tôi mới bảo cố gắng vay mượn để mở một quán lẩu. Biết là có thể thất bại nhưng thà làm còn hơn không. Lúc đầu khi mới mở, chúng tôi cũng chật vật lắm chứ. Cứ sáng ra là hai vợ chồng lại chở nhau đi chợ đầu mối lấy hàng. Tối thì tiếp khách đến nửa đêm, tính toán sổ sách xong cũng 1, 2 giờ sáng. Nhưng đổi lại, chỉ sau vài tháng, chúng tôi bắt đầu có lãi và thuê thêm được mặt bằng khác. 

Đến giờ là sau 7 năm kinh doanh, tôi đã mua được mấy miếng đất, nhà cửa rộng rãi và xe cộ chẳng thiếu thứ gì. So với bạn bè cùng tuổi, rõ ràng là tôi có thành tựu hơn hẳn. Có điều khi đối mặt với bạn bè, tôi vẫn tự ti lắm. Mọi người luôn cho rằng tôi có được ngày hôm nay là do vợ. Nếu không cưới được vợ mình thì đời tôi mạt kiếp cũng chẳng thể khá lên được. 

Người ta nói ít thì chẳng sao, họ nói nhiều khiến tôi càng ngày càng để ý. Đàn ông mà, khi quá tự ti về bản thân thì thường làm những điều sai trái. Tôi cũng vậy thôi, nhất là khi có tiền và được nhiều người phụ nữ vây quanh. Vợ tôi thì từ ngày có tiền, cô ấy cũng bắt đầu ăn diện hơn. Thế nhưng phụ nữ đã trải qua 2 lần sinh nở, trước kia lại sống vất vả nên dù có đắp lên người vàng bạc đi chăng nữa, cô ấy vẫn không thể nào giấu được những nếp nhăn vì tuổi tác. Tất nhiên, ngoài miệng thì tôi không dám nói, thậm chí còn phải động viên vợ. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cảm thấy hai vợ chồng nhiều khi có sự nhàm chán, tình cảm cũng chẳng được như thuở ban đầu. 

Cách đây nửa năm, tôi đã ngoại tình. Người phụ nữ mà tôi cặp kè là một cô gái làm việc ở quán hát. Sau khi quen nhau, tôi chu cấp cho cô ta từ a đến z, tất nhiên yêu cầu của tôi là không được tiếp tục làm nghề đó nữa. Đúng là nhiều người sẽ thắc mắc, rằng ở nhà có vợ đẹp con ngoan, sao tôi lại dính líu đến những người con gái không trong sạch như vậy. Nhưng đàn ông mà, khi đã yêu thì chấp nhận bỏ qua tất cả, bao gồm cả quá khứ không tốt đẹp của họ. 

Lúc đầu, cô bồ của tôi tỏ ra hiểu chuyện lắm. Còn bảo sẽ bao giờ vượt quá quyền hạn và luôn biết mình ở vị trí nào. Nhưng dường như càng được chiều chuộng thì cô ta càng lấn tới. Mỗi lần nhà có việc, cô ta lại yêu cầu tôi chuyển tiền và lần nào cũng nhiều hơn những lần trước. Tôi có nhắc nhở rằng tiền mình kiếm ra chẳng phải dễ, vậy mà tần suất xin tiền và quà của cô bồ vẫn không thể nào giảm đi được. 

Đợt này đúng dịp mùng 8 tháng 3. Nói thật, vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm rồi nhưng chẳng bao giờ tôi có khái niệm tặng quà cho vợ. Ngày xưa thì không có tiền để mua. Bây giờ giàu có thì cái gì cũng đầy đủ rồi, đâu cần mua làm gì nữa? Hôm qua uống rượu say, tôi về đến nhà thì thấy bó hoa cúng ở ban thần tài nên rút ra rồi mang vào tặng vợ. 

Tưởng vợ chê vì chồng tặng hoa cũ, ai dè cô ấy cười như được mùa, còn gọi các con ra khoe rồi bảo cả chục năm mới được bố tặng cho bó hoa. Chẳng bù cho cô bồ của tôi. Sáng ra chưa gì đã giục chuyển tiền ngày lễ. Tôi định cho 30 triệu, ai ngờ mắt nhắm mắt mở, ấn nhầm thế nào thành 300. Tưởng cô ta sẽ mừng lắm, ngờ đâu chiều nay gọi điện còn bĩu môi chê, nói tôi không chuyển 500 triệu cho chẵn tiền. 

Đồng tiền tôi kiếm ra đâu phải lá mít mà cô ta thích bao nhiêu là được bây nhiêu? Bây giờ vắt tay lên trán, nghĩ lại chuyện quà 8/3 mà tôi thấy có lỗi với vợ quá. Đúng là chỉ có người phụ nữ theo mình từ thuở cơ hàn mới tiếc tiền của mình thôi mọi người ạ. Còn cô bồ của tôi, bao nhiêu cũng vẫn là thiếu. Tôi xem như mất 300 triệu để mua được bài học này. Chiều nay, tôi đã nhắn tin chia tay bồ luôn rồi, cũng may mà vợ chưa phát hiện mọi người ạ. Kể ra để mong mọi người đừng sa đà vào chuyện lang chạ bên ngoài mà đánh mất gia đình. Kẻo có ngày hối hận cũng chẳng kịp đâu.