Khoảng thời gian hạnh phúc sau ngày kết hôn của đôi vợ chồng mới cưới và cả hai bên gia đình bỗng chốc bẽ bàng vì cô dâu bất ngờ đi không để lại một lời.

Theo như tìm hiểu, cô Chen (32 tuổi) và anh Zhang Mou (cùng sống tại thành phố Thụy Kim, Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) đã hẹn hò được hơn 6 năm và cả hai quyết định đi đến hôn nhân vào tháng 6 năm 2011. Nhưng điều đáng nói ở đây là, chỉ sau 5 ngày kết hôn, cô Chen bỏ nhà vô chùa ở. 10 năm trời không một lời từ biệt, hỏi han, không một lý do khiến chồng và hai bên gia đình vô cùng khó hiểu.

Được biết, sau 10 năm bỏ đi biền biệt, tháng 11 năm 2021, cô Chen đã bất ngờ trở về thành phố Thụy Kim để gửi đơn ly hôn. Phía tòa án sau đó đã liên lạc với anh Zhang để thông báo và tiến hành các bước thủ tục liên quan thì lúc này, anh mới biết chuyện và đã rất sốc. Anh giận lắm nên nói với thẩm phán: "Tôi kiên quyết không ly hôn, tôi sẽ để cô ta là vợ trên giấy tờ đến già".  Ngoài ra, trước khi phiên tòa được diễn ra, anh Zhang đã liên lạc với thẩm phán tòa án nhiều lần để bày tỏ thái độ không đồng tình với việc ly hôn. Anh cho rằng chị Chen đã làm anh tổn thương tâm lý nặng nề sau khi cô bỏ nhà đi nhiều năm mà không có lấy 1 lý do. 

Cuối cùng, cái kết cho "cuộc hôn nhân đặc biệt" này sau nhiều tháng ngày lằng nhằng trong hòa giải và kiện tụng, anh Zhang cuối cùng đã đồng ý ly hôn với cô Chen. Tuy nhiên, phía cô Chen phải trả cho Zhang 2.000 (khoảng 7.220.000 VNĐ) như một khoản tiền bồi thường. 

hình ảnh6 năm yêu rồi cưới, làm vợ 5 ngày thì cô dâu vô chùa ở, 10 năm sau về nộp đơn (Ảnh minh họa: thanglongtour, ngoisao)

Hiện, vụ li hôn của cặp đôi này vẫn đang nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Những ai theo dõi xuyên suốt hết câu chuyện đều đã đặt ra hàng trăm giả thuyết để trả lời cho câu hỏi nguyên nhân vì sao chỉ mới kết hôn được 5 ngày mà cô Chen lại quả quyết bỏ lên chùa ở? Có phải vì cô đã phát hiện ra một sự thật động trời nào đó ở người chồng mới cưới hay vốn dĩ đấy chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt không hạnh phúc? Ngoài ra, cũng có nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của cô Chen, cho rằng sau 10 năm cô ấy vẫn phải mất một khoản tiền mới có thể ly hôn.

Có lẽ, những câu chuyện về các nàng dâu bỏ trốn ngay sau ngày cưới của mình trong thời gian qua vốn không còn quá xa lạ. Có cô dâu trẻ do không được tư vấn hay trang bị những kiến thức cần thiết về đời sống hôn nhân nên khi đám cưới diễn ra đã bị sốc về tâm lý, dẫn đến việc sợ hãi chạy trốn sau lễ thành hôn. Có cô dâu thì lại đến ngày cưới mới phát hiện ra không hợp với chồng nên cũng bỏ đi không nói một lời...

Là những người ngoài cuộc, chúng ta chỉ được biết, được đọc lại từ truyền thông, báo đài chứ chẳng thể nào hiểu rõ được ngọn ngành của câu chuyện bằng chính người trong cuộc. Chính vì vậy mà tôi cũng như mọi người đâu thể phán xét rằng ai đúng, ai sai trong những cuộc hôn nhân "sớm nở tối tàn" kia. Nhưng thế này, dù là với lý do gì thì tôi nghĩ rượu ngon chẳng sợ để lâu, và tình yêu cũng thế. Bởi vì tình yêu đến rồi đi không phải một sớm một chiều, mà đó là cả quá trình, một chặng đường dài. Chỉ có kiên nhẫn mới có thể đến cạnh nhau, ở bên nhau mà thôi. À còn một điều nữa nghe thì có vẻ khó tin nhưng lại rất hợp lí, đấy là cả trong tình yêu và hôn nhân cũng cần có thứ gọi là "duyên nợ" nữa đấy mọi người ạ. Người có duyên trăm phương vẫn sẽ gặp lại, người không nợ gặp gỡ lại chia xa. Là duyên, dù có cách xa nghìn trùng cũng tìm gặp lại, đã là nợ, trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được.

Theo Saostar