Con bà chỉ là những đứa trẻ bình thường, không học lớp chọn, từng ở lại lớp, nhưng nhờ 6 chữ vàng của mẹ đều thành tài.

Hôm trước có mấy bài chia sẻ hay về dạy con, có người bảo là bố mẹ thông minh, con sinh ra đã giỏi, có gì đáng để nói. Vậy nếu con chỉ là trẻ bình thường, bị cho ở lại lớp nhưng cuối cùng được vào Harvard thì sao ạ?

Dưới đây là chia sẻ về 6 chữ vàng dạy 3 con tốt nghiệp Harvard từ một người mẹ thành công. Mẹ thì xuất sắc nhưng con thì có sức học bình thường. Quan trọng là mẹ có cách dạy hay, giúp những đứa trẻ bình thường có thể làm được điều phi thường.

Em từng đọc đâu đó, thấy bảo trí thông minh học sinh đều có một mức sàn như nhau. Học giỏi, thành công hay không còn tùy thuộc vào nền giáo dục mà các em được tiếp nhận. Như 3 đứa con của người mẹ Thái Mỹ Nhi, giáo sư danh giá đại học Yale.

Trái ngược với suy nghĩ 3 đứa con bà giỏi là vì di truyền sự thông minh từ mẹ, con của bà đã từng có thành tích học tập không tốt. Theo lời bà kể, cô con gái thứ 2 của bà còn tự bị lưu ban. Các con của bà chỉ học ở lớp thường, không hề được vào lớp chọn.

Để cả 3 con tốt nghiệp Harvard, bà và các con đã phải trải qua một quá trình nỗ lực học tập không ngừng nghỉ. Trong lúc dạy con, bà luôn áp dụng 6 chữ vàng, theo bà chính là chìa khóa mở ra khả năng tiềm ẩn của con. 6 chữ đó chính là nói nhiều, cấm kỵ và thể nghiệm.

1. Nói nhiều

Nói nhiều ở đây là nói nhiều lời yêu thương chứ không phải càm ràm, nhai đi nhai lại những lỗi lầm của con đâu ạ. Cụ thể, bà Thái Mỹ Nhi hay nói nhiều nhất câu “mẹ yêu con”. Thay vì bảo làm bài tập xong mới được chơi game, bà Nhi lại nói thành “làm bài tập xong mới được chơi game nhé con yêu”.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Rõ ràng, chỉ thêm vài lời yêu thương, câu nói trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, không khiến trẻ khó chịu. Trẻ sẽ không cảm thấy bị ra lệnh, bắt ép mà là mẹ đang nhắc nhở vì thương mình.

Theo nhiều nghiên cứu, thường xuyên nói nhiều những lời yêu thương với trẻ sẽ giúp cho tâm lý con vững vàng. Trẻ sẽ cảm giác an toàn, tự tin hơn và dễ thành công trong tương lai. Cho nên, cha mẹ hãy cứ nói lời thương con, đừng chờ có dịp hay thấy ngại ngùng. “Thương thì phải nói cũng như đói thì phải ăn”, thương con thì phải nói, chứ giấu trong lòng nhiều khi con nó tưởng mình không thương.

2. Cấm kỵ

Không phải cứ là cha mẹ thì muốn nói với con cái gì cũng được. Giữa cha mẹ với con cái cũng có những thứ cố kỵ, những lời cấm kỵ không nên nói ra. Bà Nhi cho biết, điều cấm kỵ duy nhất của bà chính là nói với con hai từ “không thể”. Bà cũng khuyên bất cứ cha mẹ nào cũng cần tránh nói với con là “con không thể”.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Nói như vậy chẳng khác nào cắt đi đôi cánh của con khi con mới tập bay. Câu này nghe rất bình thường, là động lực để con cố gắng. Tuy nhiên, một số đứa trẻ yếu đuối có thể nghĩ rằng mình kém cỏi thật. Dần dần, con không dám làm bất cứ chuyện gì, hoặc bỏ cuộc, chán nản giữa chừng.

Bà Thái Mỹ Nhi cho biết điều kiện tiên quyết để hình thành một đứa trẻ dũng cảm, dám theo đuổi ước mơ của mình là sự tin tưởng và khẳng định từ chính cha mẹ chúng. Bà ưu tiên giáo dục theo hướng phát triển tự nhiên, khuyến khích con khám phá thế giới theo cách riêng của con.

3. Tự làm và trải nghiệm

Để cho con được tự làm, tự trải nghiệm thì con mới giỏi được các mẹ. Cái gì mẹ cũng làm sẵn cho hết thì dù con thông minh cũng chẳng thành công nổi. Như chuyện em gái em đây, con vào lớp 1 tập viết số 3. Thằng bé cứ viết ngược cái móc phía dưới ra đằng trước.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Thay vì kiên nhẫn cầm tay con và chỉ con viết, mẹ chọn cách viết số 3 mờ mờ hết cả trang, con cứ thế tập tô theo. Kết quả là thằng bé học đến số 4 mà vẫn chưa viết được số 3, bị cô giáo mắng vốn. Đó, cứ làm hộ, không cho con tự làm rồi bảo ngược lại là sao con dở thế, con kém thế.

Bà Mỹ Nhi cho biết dù các con bình thường thì bà vẫn tôn trọng và để con tự làm tất cả. Chứ không phải vẽ sẵn đường cho con đi để con đạt điểm cao. Nhờ để con được tự làm mọi việc, bà phát hiện con trai có khiếu viết lách, con gái út thích trượt băng và con gái lớn thích nghiên cứu khoa học. Cuối cùng, mỗi đứa con đều tốt nghiệp Harvard, có con đường riêng và thành công.

Nghe chữ vàng, bí kíp dạy con có vẻ thâm sâu nhưng em xem qua thì rất đơn giản. Cha mẹ nhà bình thường dư sức làm được cho con chứ không cần đến giáo sư gì đâu ạ.