Tôi năm nay 50 tuổi và vợ tôi 46 tuổi. Bao năm kết hôn, vợ chồng tôi cũng may mắn được bố mẹ cho căn nhà cấp 4 nhỏ 30m2. Cả hai cũng có 2 con. 1 con gái tôi đang học lớp 12, còn 1 con trai đang học lớp 9.

Tôi và vợ đều chỉ có trình độ PTTH, vì thế chúng tôi chỉ làm lao động chân tay. Tôi là công nhân nhà máy sản xuất linh kiện xe gắn máy còn vợ tôi thì đi làm may cho một nhà may tư nhân. Lương tháng cả 2 vợ chồng cộng lại chỉ được khoảng 15-16 triệu đồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Mỗi tháng, tiền cho 2 con tôi học trường công và học thêm hết khoảng 6 triệu đồng. Còn lại 10 triệu đồng, vợ chồng tôi chi tiêu trong gia đình. Có lẽ vì thế mà chẳng bao giờ 2 chúng tôi để ra được. Trong tài khoản của vợ chồng chỉ luôn có khoảng 5 triệu đồng tiết kiệm, chưa bao giờ để dư được vài chục triệu như người ta.

Nhiều lúc, cả hai vợ chồng đều nhìn nhau thở dài vì kiếm được quá ít tiền một tháng. Thế này mà khi bố mẹ già có biến cố hay vợ chồng bị thất nghiệp, lúc ấy chúng tôi biết trông chờ vào đâu. 

Hơn nữa, dù rất muốn có tiền nhiều nhưng chúng tôi lại cực kỳ kém cỏi trong việc kiếm tiền. Và cũng chẳng biết phải làm gì, làm như thế nào, đầu tư vào đâu để tiền đẻ ra tiền. Trong khi đó, các con tôi ngày càng lớn khôn, cần tiêu nhiều khoản tiền. Bố mẹ ở quê ngày càng già mà vợ chồng tôi cũng chẳng giàu có để có thể phụ giúp mẹ hay biếu mẹ được đều đặn mỗi tháng.

Có nhiều lúc, vợ chồng tôi thấy quá mệt mỏi với cuộc sống chẳng để ra được ở thành phố nên chúng tôi định đầu tư cho tôi ra nước ngoài xuất khẩu lao động cho đồng lương khá khẩm hơn. Nhưng để sang đó được 3 hay 5 năm thì cũng phải mất 1 khoản tiền lớn gần 200 triệu đồng. Số tiền này chẳng lẽ đi vay nợ rồi sang đó è lưng trả nợ và trả lãi sao?

Có thời điểm vợ tôi ở lại muốn bán nhà ở đây để về quê sinh sống cùng mẹ già. Nhưng ở quê tôi, mọi thứ chưa phát triển lắm. Tháng biết làm gì để kiếm được 7-8 triệu như trên này đây. Đi làm công nhân ở quê cũng chỉ được 4-5 triệu/tháng. Trong khi về quê cũng bao khoản chi tiêu. Từ đám cưới ở xa đến cái giỗ bé tí của bác trong họ có khi cũng phải có mặt rồi. Như vậy lại càng tốn thời gian và tiền bạc hơn.

Nói chung 50 tuổi rồi nhưng tháng nào vợ chồng tôi cũng vẫn lo ăn từng bữa. Tài khoản tiết kiệm thì chẳng bao giờ quá nổi 5 triệu đồng. Có thể nói chúng tôi vẫn tay trắng chẳng có gì ngoài 2 đứa con. Trong khi cuộc sống trước mắt còn quá dài và quá nhiều điều phải lo toan mà chúng tôi vẫn kém cỏi như thế. Nhưng tôi cũng chẳng biết phải đầu tư vào đâu hay làm gì cho tăng thu nhập đây?

Tôi đang có dự định sẽ tranh thủ buổi tối đi làm xe ôm chở khách hoặc chở hàng. Cứ cặm cụi làm lụng tích lũy như vậy cho có thêm đồng ra đồng vào hay tăng 1 khoản tiết kiệm nhỏ mỗi tháng cho yên tâm các bạn nhỉ. Số tiền đó, phòng khi ốm đau tai nạn bất ngờ còn có cái mà bám víu vào dù chẳng đáng bao nhiêu với người khác.

Có vợ chồng nào 50 tuổi rồi mà vẫn còn tay trắng và trắng tay như chúng tôi không? Bạn có thấy chông chênh hay vẫn bình thường?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.