35 tuổi tôi có trong tay mọi thứ, nhà đẹp, xe sang, sự nghiệp sáng lạn vậy nhưng tôi vẫn khăn đơn gối chiếc, không một mảnh tình vắt vai. Nhiều người nói tại tôi kén quá nhưng thực tế tôi không hề như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi làm kiến trúc nội thất trong một tập đoàn nước ngoài, thu nhập một tháng không dưới trăm triệu, bản thân gia đình tôi cũng có điều kiện, bố mẹ kinh doanh từ ngày trẻ nên nói chung, nhà tôi không thiếu tiền. Nhiều người nghĩ điều kiện như tôi chọn vợ đương nhiên phải môn đăng hộ đối, gió tầng nào gặp mây tầng đó nhưng thú thực tôi không hề nghĩ vậy.

Thực tế, gia đình tôi dư giả tài chính, tôi không cần lấy người kiếm nhiều tiền như mình, điều tôi mong mỏi là có 1 người vợ biết nấu ăn, biết cư xử đúng mực với nhà chồng. Yêu cầu tưởng như đơn giản ấy không ngờ lại khó như tìm trăng đáy nước, càng tìm càng không được.

Tôi là con một nên bố mẹ sốt ruột tìm người mai mối cho con trai nhiều đám lắm. Tuy nhiên, vì biết điều kiện hơn người của gia đình tôi nên những cô gái họ giới thiệu cho tôi hầu hết đều là con nhà giàu có, bản thân họ cũng đều có học vấn cao, được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ, tính nết tiểu thư, quen sống trong cảnh nhung lụa có người hầu kẻ hạ. Tới nhà chơi, tôi thử lòng giục nấu bữa cơm ra mắt bố mẹ nhưng người thì đáp: “Em không biết nấu”, người thì bảo “Việc ấy của ô sin”, người thì õng ẹo sợ làm hỏng móng tay khiến tôi phát ngán.

Thậm chí có cô còn đang trong thời gian hẹn hò đã mặc cả sau cưới vài năm mới sinh, muốn tận hưởng tuổi trẻ trong khi hiện tôi đã 35 tuổi. Có cô còn thỏa thuận sau cưới không sống với bố mẹ chồng.

Quá hiểu về con gái nhà giàu, tôi tìm tới những cô gái bình thường nhưng sau một thời gian yêu đương, tôi lại nhận thấy những cô gái đó đến với tôi hầu hết là có tính toán. Họ nhìn vào địa vị, gia đình tôi mà cố bám lấy. Nhiều cô vì muốn được tôi cưới họ sẵn sàng trao thân khi vừa mới gặp nhau được một thời gian ngắn. Họ xum xoe tới cả nhà lấy lòng bố mẹ tôi, nhờ họ tác động tới tôi để có 1 đám cưới.

Sau bao nhiêu lần hẹn hò không thành, tôi thật sự thấy quá mệt mỏi với việc tìm vợ của mình. Chẳng lẽ người như tôi lại tìm vợ khó thế. Tôi đơn giản chỉ muốn kiếm một người vợ biết nấu nướng, nội trợ và sống biết điều nhưng chẳng mò đâu được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết