Vợ chồng tôi có 1 cậu con trai và 1 cô con gái. Các con đều đã yên bề gia thất. Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo chúng tôi sướng khi con trai con gái đều sống gần bố mẹ. Con gái lấy chồng cách nhà 5km, còn con trai lấy vợ ở Hải Phòng nhưng vợ chồng nó cũng sống trong chung cư sát nhà tôi. 

Vì ở gần nhà bố mẹ nên con trai, con gái thường xuyên tạt qua. Lúc chúng nó bầu bí sinh nở, tôi đều chăm sóc rất chu đáo. Thậm chí, con nào ở cữ tôi cũng chăm cho 3 tháng liền tới khi cháu cứng cáp hẳn.

Tôi vui lắm vì thấy gia đình lúc nào cũng đầm ấm, sum vầy. Nhưng mọi chuyện đảo lộn từ khi con dâu gửi cháu để đi làm. Chúng chẳng thèm hỏi ý kiến bố mẹ có đỡ đần trông nom được không mà mặc nhiên vứt cháu 24/7 ở nhà ông bà nội cho yên tâm. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thực tế, vợ chồng tôi đều đã hơn 60 tuổi nên vừa ở nhà bán đồ khô vừa chăm cháu. Nhiều lúc quay ra với 1 đứa trẻ mà 2 ông bà già muốn bở hơi tai. Nhất là có ngày con gái lại vứt thêm đứa cháu ngoại nhờ trông giúp thì ngày hôm đó tất bật đến tận tối hò hét khản cổ. 

Chẳng thế mà nhiều lúc tôi và ông nhà muốn đi chùa chiền hay đi du lịch, tán ngẫu cùng đám bạn già ở khu phố lại vướng bận trông cháu không thể đi được khiến nhiều lúc ông nhà tôi phát cáu lên:

“30 năm trước tôi nuôi con, giờ lại ôm cháu. Già mà chưa thoát được cái nợ” 

Lúc ấy tôi toàn phải gạt đi:

“Giờ già rồi, mình có nhiều thời gian rỗi thì chăm sóc các cháu giúp con có gì đâu. Chăm cháu mình chứ ai mà kêu ca”

Ông nhà tôi vẫn cằn nhằn:

“Nhưng tôi nuôi con tôi là đủ rồi, con chúng nó đẻ ra thì phải tự mà lo chứ”.

Biết chồng mệt mỏi, tối ấy khi con dâu sang đón cháu về nhà, tôi nói luôn:

"Bố mẹ đã khổ hơn nửa đời, giờ có tuổi sức khỏe cũng không như xưa nên thi thoảng bố mẹ trông hộ thôi chứ không có nghĩa vụ phải trông cháu hàng ngày được đâu. Lập gia đình rồi hai vợ chồng phải tự tính toán nuôi con cho tốt".

Ban đầu bị nhắc vậy thì chúng nó có vẻ tự ái kiểu ông bà ở nhà chơi mà không đỡ con nhưng dần dần con dâu và con trai tôi như hiểu ra. Con bé ái ngại ra mặt:

“Chúng con vô tâm quá. Từ giờ con sẽ cố sắp xếp tự lo cho cháu để ông bà còn được hưởng thụ tuổi già chứ đúng là không thể giờ này ôm con mọn được”.

2 đứa chúng nó đã tự thuê giúp việc trông con. Vợ chồng tôi nhớ thì qua chơi với cháu 1 lúc hoặc đón về nhà nửa ngày chứ không có trách nhiệm phải chăm nuôi kìn kĩn như trước. 

Có vợ chồng nào về già vẫn đang ru rú ở nhà thay tã bỉm và bế bồng trẻ con như vợ chồng tôi không thì hãy nói thẳng để các con hiểu ra và tự lo cuộc sống riêng của mình. Ông bà khỏe mạnh chính là đỡ cho con cái phần nào rồi chứ ốm đau bệnh tật chúng nó phải hầu thì còn khổ nữa. Sau mấy chục năm nuôi con chúng ta xứng đáng được thảnh thơi lắm chứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet