Những ngày hạn chế ra đường như thế này, chắc hẳn nhà nào cũng sẽ có mì gói để dự trữ đúng chị em?

 Em cũng không phải ngoại lệ, tủ mì gói trong nhà lúc nào cũng sẵn sàng chờ cứu đói. Vì cả nhà cũng biết đó, mấy ngày này ra đường khó khăn, đồ ăn cũng lên giá, nên thành ra mì gói đúng là "cứu tinh" luôn. Nhưng mà nấu mì theo cách truyền thống hoài thì sẽ ăn không nổi vì ngán dữ lắm. Nên là hôm nay, em chia sẻ với mấy chị vài công thức biến tấu trong cách nấu mì, để tạo ra mấy món ăn mới vừa lạ lại vừa ngon. Chỉ cần thêm vài nguyên liệu, biến tấu chút xíu thì món mì tầm thường cũng trở thành "thượng hạng. Chị em tham khảo trong link dưới đây có chỉ dẫn chi tiết nha. Nhớ lưu lại để dành cần thì mở ra xem liền, học liền luôn nè!