Thất lạc mẹ trong suốt 29 năm, Hà Đan Đan có những lúc tưởng chừng như đã gục ngã

Đối với nhiều người, quãng thời gian 29 năm đủ để làm nên một thành tựu vĩ đại nào đó, thế nhưng với Hà Đan Đan thì khác, cô dành cả tuổi trẻ trong suốt 29 năm thất lạc chỉ để mong có cơ hội được đoàn tụ với mẹ ruột của mình.

Còn nhớ vào một ngày năm 1993, khi Đan Đan mới 4 tuổi, cô được gửi đến một ngôi làng miền núi ở Chu Khẩu, Hà Nam. Người nhận chăm sóc cô lúc này là cha mẹ nuôi hiện tại của cô bây giờ. Họ nói rằng Đan Đan bị bỏ rơi ở vệ đường nên thương tình dẫn về nhà nhưng cô không hề tin vào điều đó

 "Tôi nhớ mình đã bị một người đàn ông bắt đi trên một chuyến tàu. Khi còn nhỏ, tôi sống trong một tòa nhà hai tầng. Tôi đã từng chơi đùa với một cậu bé trước cửa nhà nhưng tôi không thể nhớ được nhà của mình ở đâu để quay trở về”.

Những năm tháng sống trong gia đình mẹ nuôi, mặc dù Đan Đan được luôn được yêu thương và đối xử công bằng với những đứa em khác, tuy nhiên vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên cô đã nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

"Tôi đã khóc cho đến khi tôi gần như mất đi thị giác vì nhớ mẹ, nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc"

Năm 2002, Hà Đan Đan đến Quảng Châu làm việc. Ngay sau khi đi làm, cô đã học cách tiết kiệm tiền để bắt đầu công cuộc tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. Khi đại dịch nCoV bùng phát, Đan Đan bị mất việc làm, không có thu nhập và không có cách nào để tìm người thân. Quá bật lực, Đan Đan đã khóc rất nhiều, tới mức gần như mất đi thị giác.

Sau khi trở về Hà Nam dưỡng bệnh, Đan Đan lại đến Quảng Châu làm việc, lần này cô đăng thông tin về người thân của mình lên mạng.

Những ngày tháng làm việc rất vất vả nhưng rất có động lực, cô thường lướt các thông tin truy tìm gia đình trên mạng để cầu mong có phép màu. "Dù vậy, tôi vẫn chưa bao giờ nảy sinh ý định từ bỏ. Tôi biết rằng mẹ tôi chắc chắc đang đợi tôi ở nhà". Đan Đan tâm sự.

Vào năm 2013, Đan Đan đã đăng ký thông tin họ hàng trên ứng dụng truy tìm người thân Baby home Platform. 

hình ảnh

Hà Đan Đan đăng tải hình ảnh của mình để tìm kiếm người thân. Nguồn hình: 163

Đến tháng 3 năm nay, Đan Đan tìm thấy một bài đăng tìm kiếm gia đình do một người đàn ông tên Giang cũng đăng tải thông tin tiềm kiếm người thân trên ứng dụng này. Cô sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh chụp em gái của anh Giang, khuôn mặt này giống hệt mình trong gương.

Vào ngày 29 tháng 6, kết quả so sánh huyết thống của anh Giang và Hà Đan Đan đã xác nhận rằng họ có quan hệ họ hàng với nhau. Vào ngày 5 tháng 7, kết quả đối chiếu của cảnh sát cũng được đưa ra, xác nhận rằng Đan Đan là con của chị gái ông Giang.

"Mẹ ơi! con đã về...:"

Vào ngày 9 tháng 7, Đan Đan đã bắt chuyến tàu cao tốc G809 từ Trịnh Châu đến Hành Dương để nhận diện người thân của mình dưới sự hỗ trợ của rất đông bạn bè.

Xe lửa càng lúc càng gần Hành Dương, Đan Đan vừa vui mừng vừa lo lắng. "Chú tôi nói rằng ông nội và bà ngoại của tôi đã qua đời, mẹ tôi có thể không nhận ra tôi vì bà ấy bị bệnh tâm thần”.

Nhà ga Hengyang East, rất nhiều người thân như chú, dì và những người thân khác đã chờ sẵn ở lối ra từ sớm với hoa trên tay và tấm bảng có nội dung "Chào mừng Đan Đan trở về nhà". 

hình ảnh

Nguồn hình: 163

Ngay khi Đan Đan bước ra khỏi lối ra, người dì đã nhận ra cô trong nháy mắt và ôm lấy cô cháu gái đã mất tích từ lâu. Đan Đan vùi đầu vào vòng tay của dì, những giọt nước mắt thấm đẫm áo của cả hai người.

“Nhiều năm qua, chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cháu”, người dì nhẹ nhàng nói. Sau đó Đan Đan cùng người thân di chuyển đến khách sạn, nơi mà mẹ cô đang ngồi đợi.

hình ảnh

Nguồn hình: 163

Đến khách sạn, Đan Đan do dự hồi lâu, nhẹ nhàng mở cửa, bước chậm đến bên mẹ, quỳ rạp người xuống, nắm chặt tay mẹ và nói: "Mẹ ơi, mẹ ơi, con đã về”. Đây cũng là lần đầu tiên cô chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ, trong lòng Đan Đan tràn ngập hạnh phúc. Cô đã đợi giây phút này 29 năm thất lạc.

Tuy nhiên, mẹ của cô đã không còn nhận ra con gái mình vì ngày mà Đan Đan bị mất tích, mẹ cũng bỏ nhà ra đi không lời từ biệt. Hơn một năm sau đó, gia đình ông Giang nhận được tin mẹ Đan Đan bị loạn trí, đang sống cảnh lang thang ở Hà Nam nên đã tức tốc đến đón về nhà.

hình ảnh

Nguồn hình: 163

Hiện tại, Đan Đan đã đưa mẹ và theo chú về quê ở Hành Dương. “Tôi sẽ đi cùng và chăm sóc mẹ mình”.

Đan Đan cho biết 29 năm thất lạc trôi qua không thể lấy lại được nhưng 10, 20, 30 năm nữa, cô sẽ không bao giờ phải xa mẹ nữa.