Diễn viên Trường Giang cho rằng, vợ chồng thì không cần quà cáp, chỉ cần tâm sự sẻ chia với nhau là đủ. Nhưng có một thực tế là, đôi khi ngồi lại tâm sự còn khó hơn gấp trăm lần những món quà đắt giá.

Hôm nay là ngày 20/10, cũng là lúc để cánh mày râu thể hiện tình cảm với người phụ nữ yêu thương của mình. Dẫu biết là trong năm có rất nhiều ngày để nói lời ngọt ngào, trao nhau cử chỉ ân cần hay tặng hoa quà, nhưng vào những dịp đặc biệt thì quà cáp còn cho thấy tình cảm và sự trân trọng của chồng/người yêu.

Thế nhưng diễn viên Trường Giang vừa có phát ngôn đáng chú ý trên mạng xã hội trước thềm 20/10. Trong đoạn video, anh nói: “Mọi người có vợ có chồng, mọi người sẽ hiểu điều này. Là vợ là chồng, tặng hoa, cảm ơn anh, em thích. Tặng tiền, quá thích. Mua cái nhà, thích không, thích. Đó là những điều lãng mạn nhưng đó không phải là điều lãng mạn mà em cần vì chúng ta là vợ chồng nên điều lãng mạn mà em cần nhất là chúng ta nằm kế bên nhau lắng nghe và tâm sự”.

hình ảnh

Hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng Trường Giang. Ảnh Sở hữu trí tuệ, Saostar

Chia sẻ này của diễn viên Trương Giang nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ người dùng mạng. Một bên thì cho rằng anh thật sự tâm lý khi rất hiểu phụ nữ cần gì và muốn gì:

- Cái này ông nói chuẩn đấy. Chứ tặng làm gì khi vốn dĩ tất cả cái gì của anh em cũng là của các mẹ các vợ rồi. Chúc chị em 20/10 vui vẻ, xinh đẹp, hạnh phúc, nhận được nhiều món quà giàu cả "tinh thần" và vật chất nhé!

- Thương nhau 1 phút cũng đành, miễn là phút ấy chân thành bên nhau. Đời người chỉ mong được thấu hiểu, sẻ chia và đồng cảm!

- Hoa quà không quan trọng mà tôn trọng, quan tâm, không nặng lời với nhau mới là điều mà phụ nữ cần chứ tặng xong rồi tính toán, không thật lòng thì thôi thà không có.

- Vợ chồng luôn hiểu, thông cảm, gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ hạnh phúc thì ngày nào cũng là lễ.

Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng vật chất cũng nói lên tình cảm, tấm lòng của người tặng. Bình thường vợ chồng có thể san sẻ tâm sự cùng nhau, thì nay ngày đặc biệt có tặng hoa, tặng quà thì càng ý nghĩa hơn nữa:

- Vừa tâm sự vừa tặng quà nha, chứ tâm sự nghe xong cũng hay bị mệt lắm.

- Bình thường không ngủ chung hay sao mà không tâm sự được phải lựa ngày tâm sự? Quà to hay quà nhỏ, tiền to hay tiền nhỏ nó cũng xúc tác hơn. Nói chung ngày đặc biệt nên chị em chúng tôi thích được yêu chiều, cưng chiều, quan tâm hơn ấy mà, đơn giản ấy mà.

- Còn tôi thì dù quà ít hay nhỏ thì vẫn phải có nha vì là ngày đặc biệt, tâm sự lắng nghe thì cả năm thiếu gì ngày để làm.

- Thí dụ vừa bên cạnh lắng nghe tâm sự mà vừa tặng quà luôn có được không?

hình ảnh

Ảnh minh họa, Vietgiaitri

Thật ra những dịp đặc biệt như thế này, mỗi người sẽ có mỗi mong muốn khác nhau. Nhưng chung quy nhất vẫn là một nửa còn lại của họ sẽ đáp ứng như thế nào. Có hoa có quà hay lắng nghe tâm sự hay im lặng cho qua ngày là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Không phải phụ nữ nào cũng thích quà cáp và không phải người đàn ông nào cũng thích chiều theo sở thích bạn gái.

Một năm có 365 ngày, nếu đủ yêu thương nhau thì ngày nào cũng vui như lễ. Còn nếu không thật lòng thương thì dù có tặng bao nhiêu quà cũng chỉ về mặt hình thức mà thôi. Phụ nữ hay đàn ông đều cần một nửa còn lại quan tâm đến mình, nhưng nếu anh ta không đáp ứng được điều đó thì nên xem lại mối quan hệ.