Sự ân cần, chu đáo của ông chủ khu du lịch Đại Nam đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. 

Mới đây, cư dân mạng lan truyền những hình ảnh ghi lại cuộc gặp gỡ giữa doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và mẹ con cậu bé đến từ Kiên Giang. Được biết, cậu bé này được cứu sống bởi quỹ từ thiện của ông Dũng. Và nay, họ đến thăm khu du lịch Đại Nam, được trực tiếp gặp gỡ vị doanh nhân cũng là ân nhân của mình để gửi lời cảm ơn trước khi 2 mẹ con trở về quê nhà. 

hình ảnh

Đaị gia Dũng "lò vôi" gặp gỡ 2 mẹ con bệnh nhi sau khi mổ tim thành công. Ảnh chụp màn hình, Vietgiaitri 

Được biết, đoạn clip này được quay vào tháng 3/2021. Ngay những giây phút đầu tiên, cậu bé H.N tỏ ra e dè và bỡ ngỡ, liên tục nấp vào lòng mẹ khi 2 mẹ con cùng tiến vào khu Đại Nam. Chờ đợi một chút, ông Dũng “lò vôi” xuất hiện với trang phục là chiếc áo thun màu cam giản dị, khuôn mặt tươi cười. Ông vừa nhìn thấy cậu bé liền ân cần hỏi thăm, sự mộc mạc, gần gũi không chỉ trong lời nói mà còn cử chỉ giúp 2 mẹ con trở nên thoải mái hơn: “Bé nào phẫu thuật tim, em này đó hả? Khỏe rồi hả con?”.

Gặp được ân nhân, mẹ của bé H.N không quên nhắc về cuộc phẫu thuật được sự giúp đỡ từ phía quỹ từ thiện Hằng Hữu: “Thứ hai cháu qua làm hồ sơ là thứ ba được mổ luôn rồi. Bé nó cũng bị sâu răng, nghe bên Đại Nam hỗ trợ, họ làm nhanh lắm. Sáng mai cháu về Kiên Giang”.

hình ảnh

Ông nhiệt tình hỏi thăm, tạo cơ hội để cậu bé H.N trở nên dạn dĩ hơn. Ảnh chụp màn hình, Vietgiaitri

Sau đó, ông gọi người mang nước đến cho 2 mẹ con H.N và bảo cậu bé bắt tay với mình để xua tan phần nào sự căng thẳng trong lòng cậu bé. Nhân dịp 2 mẹ con H.N đến đây, vị đại gia còn gợi ý đưa họ đi thăm vườn thú, vòng quanh khu du lịch và gọi xe đưa đón về tận nhà. Không chỉ vậy, sự ân cần chu đáo của ông Dũng còn thể hiện ở việc ông tặng thêm tiền để làm lộ phí, mua sữa cho bé, đưa 2 mẹ con đến nhà hàng ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ: “Bác Dũng cho con 2 triệu để đi về xe, về mua sữa uống bồi bổ. Con khỏe nghe, ngoan nghe, lớn lên phải học giỏi nha, có hứa với bác Dũng không?”.

Cuộc gặp kết thúc, ông Dũng “lò vôi” trước khi quay về làm việc còn dặn dò cậu bé cố gắng học hành chăm chỉ và chụp ảnh lưu niệm. Trước khi ra về, mẹ của H.N còn dành tặng vị đại gia sự biết ơn và khen ngợi ông là người hiền lành, chu đáo. Chị cũng tâm sự trước giờ chỉ thấy ông Dũng trên tivi, nay gặp ngoài đời chị rất cảm phục.

hình ảnh

Ông Dũng “lò vôi” còn dặn dò cậu bé học hành chăm chỉ, cố gắng học hành và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh chụp màn hình, Vietgiaitri

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận trước tấm lòng của ông Dũng và bày tỏ sự biết ơn, ngưỡng mộ vợ chồng ông:

- Xem clip thấy chú móc trong túi ra cho bé 2 triệu dặn mua vé xe 2 mẹ con về rồi kêu nhân viên đưa cháu đi chơi Đại Nam cho biết mà thấy thương chú ghê.

- Đó mới là nhân cách đẹp không thể hiện bằng vẻ bề ngoài mà chính là sự gần gũi thân thiện và tấm lòng cao quý của Ông đã làm nên một Đại gia nhân ái sống và cống hiến hết lòng cho Cộng đồng và người nghèo trong xã hội. Cảm ơn Chú Dũng và Cô Hằng!

- Ông Dũng không những là đại gia giàu có mà còn là đại gia giàu lòng nhân ái. Ánh mắt ấy, biểu hiện ấy rất dễ thương, hòa đồng giản dị. Đại gia bình dân, chất phác và tôn trọng người nghèo, thật đáng khâm phục

hình ảnh

Ông có cách đối nhân xử thế tuyệt vời. Ảnh chụp màn hình, Vietgiaitri

Trong thời gian qua và cả thời điểm hiện tại, 2 vợ chồng ông Dũng và bà Phương Hằng tích cực đóng góp cho cộng đồng không chỉ quỹ mổ tim mà còn số lượng lớn oxy, góp phần vào công cuộc chống dịch. Giữa những lùm xùm đấu tố trên mạng, chưa bàn đến chuyện ai đúng ai sai, nên hay không nên, cái trước mắt là họ bền bỉ làm từ thiện thì nhiều người dân nghèo khổ sẽ được giúp đỡ.

Không phải ai giàu cũng muốn làm việc thiện, và không phải ai giàu sang cũng có cách đối nhân xử thế thân thiện, gần gũi như vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi”. Mới đây, một cư dân mạng đã đăng tải đoạn clip cho thấy bà Phương Hằng dù tối muộn vẫn đích thân đi kiểm tra nhà máy oxy. Vừa nhìn thấy bà, một bệnh nhân đang trong khu cách ly đã nhanh chóng quay clip và gửi lời chào từ xa: “Chúc cô khỏe và gặp nhiều may mắn nha”.

Nghe được lời chúc, nữ đại gia quyền lực đã giơ tay chào lại và vui vẻ động viên: “Cố lên nha! Cố lên nha!”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã thấy được bà là người rất thân thiện. 

hình ảnh

hình ảnh

Hình ảnh bà Phương Hằng đích thân đi kiểm tra nhà máy oxy. Ảnh Tân Uyên 24h

Cũng cách đây không lâu, hình ảnh ông Dũng “lò vôi” ăn mặc giản dị, chân mang dép, chạy xe máy tất bật đi trao 400 bình oxy cho đội thiện nguyện dù trời tối muộn cũng nhận được “cơn mưa tim” từ cộng đồng mạng. Không chỉ vậy, ông còn dành thời gian thăm hỏi và động viên từng người trong đội để mọi người có thêm tinh thần cố gắng mang bình oxy đến cho những bệnh nhân đang cần.

hình ảnh

hình ảnh

Vị đại gia tất bật đi trao 400 bình oxy. Ảnh Vietnamnet

Dù có nhiều người thích hoặc không thích ông Dũng, bà Hằng, nhưng vợ chồng vị đại gia đất Bình Dương vẫn vững tin vào công việc mình đang làm. Những việc họ làm không cần ai công nhận, chỉ âm thầm và bền bỉ với mong muốn mọi người được khỏe mạnh, sống vui khỏe.