Dù đều từng đổ vỡ hôn nhân nhưng ở cặp đôi này lại không tìm được sự đồng điệu để đồng ý hẹn hò sau chương trình. Cuộc mai mối không thành khiến 2 MC và nhiều khán giả tiếc nuối.

hình ảnhẢnh: Ghép đôi thần tốc

Trong chương trình "Ghép đôi thần tốc" tập 64 vừa lên sóng, hành trình mai mối cho cặp đôi đều từng đổ vỡ hôn nhân là chị Nguyễn Uyển Trâm Oanh (29 tuổi), đang là giáo viên và anh Thanh (41 tuổi), hiện làm thợ cơ khí đang nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía cộng đồng mạng. Những tưởng vì có chung hoàn cảnh và nỗi niềm đổ vỡ hôn nhân, cặp đôi này sẽ dễ đồng ý bấm nút hẹn hò. Nhưng kết quả ở cuối chương trình đã khiến nhiều người ngỡ ngàng xen lẫn nuối tiếc. Đặc biệt, câu chuyện hôn nhân đầy éo le của chị Oanh còn là điều khiến tôi vô cùng xót xa, muốn chia sẻ ngay với độc giả tại cộng đồng Yêu đương 4.0 để mọi người cùng suy ngẫm.

Chị Oanh có tâm sự trong chương trình rằng, chị từng có một quá khứ hết sức đau buồn khi bị hai người đàn ông chị yêu thương và tin tưởng lừa dối. Ở người đàn ông đầu tiên, cả hai tuy chưa đăng kí kết hôn nhưng có làm lễ cưới ở nhà thờ. Sau đêm tân hôn ở nhà gái thì chú rể bỗng dưng hốt hết tiền vàng nhà chị rồi bỏ đi luôn. Còn về mối tình thứ hai, chị Oanh kể: "7 tháng sau mình sinh em bé, sinh xong 6 tháng thì mình bị trầm cảm, và phải xin mẹ cho đi làm. Lần đó mình bị té xe không đi lại được, ám ảnh không dám chạy xe nữa nên chị chủ bảo, giờ có tài xế đưa đón mình đi thì tháng sẽ trừ 3 triệu tiền lương. Anh đó là người miền Tây, đưa đón suốt 6 tháng thì anh bắt đầu hỏi dò rồi bày tỏ. 2 tháng sau mình đồng ý".

Được biết sau đó, gia đình anh này có mang trầu cau lên nhà chị Oanh cưới hỏi thêm lần nữa. Hai tháng sau chị biết mình có thai. Đến tháng thứ 8, lúc 10 giờ đêm thì chị bất ngờ nhận được cuộc điện thoại lạ. Người này nói chồng chị đang đi chơi với “bồ” ở Cà Mau và chị ta là bạn thân của cô gái kia, thấy thương chị hiền lành nên báo cho chị biết. Người phụ nữ này cũng nói rằng chồng chị ham chơi số đề. Sau 2 lần bị phụ bạc, chị Oanh hiện tại là mẹ của hai đứa con.

Đổ vỡ trong hôn nhân là điều không ai mong muốn và để lại nhiều tổn thương tâm lý với người trong cuộc, chị em nhỉ? Tuy nhiên, không phải vì những mất mát đấy mà hạnh phúc không tồn tại trên đời. Gạt bỏ những quá khứ đau buồn, chị Oanh một lần nữa cho bản thân cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới tại show hẹn hò. Chia sẻ ngay trên truyền hình, chị mong muốn tìm được một người đàn ông đủ tin tưởng để chia sẻ, đồng hành. Ngoài ra người đàn ông này cũng phải có công việc ổn định, hoặc có con riêng giống như chị cũng được nhưng bà mẹ hai con không muốn sinh thêm em bé nữa.

Về đối tượng được ghép đôi với chị Oanh, anh Thanh đã từng ly hôn cách đây 10 năm và có đứa con gái 13 tuổi do một tay anh nuôi lớn. Về lý do đổ vỡ, anh cũng thành thật chia sẻ rằng do vợ cũ có người đàn ông khác. Tham gia chương trình, ông bố đơn thân mong muốn sẽ tìm được nửa kia "hơi ốm xíu", tính dễ chịu nhưng nói nhiều chút cũng được.

Tuy nhiên khi kết thúc buổi trò chuyện, cả anh Thanh và chị Oanh đều từ chối hẹn hò sau chương trình, cả hai đều ra về trong sự tiếc nuối của mọi người. Ông bố đơn thân 41 tuổi cũng có chia sẻ thêm là, đối tượng rất xinh đẹp và có cá tính riêng nhưng anh lại “chưa có cảm nhận gì”.

hình ảnh(Ảnh: Ghép đôi thần tốc)

Thật ra đến với chương trình và được dự ghép đôi thì anh Thanh và chị Oanh vốn đã có cái duyên với nhau rồi. Chẳng qua là họ vẫn chưa đủ nợ để tiếp tục tìm hiểu sau chương trình, cho nhau cơ hội bù đắp sau những ngày tháng cả hai đều đã chịu nhiều tổn thương. Hi vọng sau chương trình, cả hai sẽ gặp gỡ được những đối tượng khác phù hợp với mong muốn của mình.

Nguồn: Ghép đôi thần tốc