Về cơ bản, so với nhiều cặp vợ chồng trẻ khác thì vợ chồng em vẫn thuộc diện nhàn nhã hơn. Sau cưới chúng em được bố mẹ hai bên dồn tiền mua nhà cửa cho. Bản thân vợ chồng cũng có công ăn việc làm ổn định, thu nhập 1 tháng cộng lại được gần 30 triệu. Tuy con số này không phải là cao nhưng vợ chồng biết bảo ban, vun vén thì cuộc sống sẽ ổn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy nhưng cuộc sống hôn nhân của em chỉ được bình yên trong vòng 3 năm đầu, khi con tròn 1 tuổi thì em phát hiện chồng cặp với 1 con bé sinh viên vừa ra trường. Không biết bao nhiêu lần vợ chồng cãi vã, bao nhiêu lần em lên đường tìm chồng đánh ghen nhưng rồi đâu vẫn vào đấy, chồng em chẳng chịu chừa. Anh ta thề hứa các kiểu sẽ chấm dứt mối quan hệ đó song cũng chỉ được ba bảy 21 ngày lại tiếp tục thậm thụt.

Không chỉ thế, em còn phát hiện chồng không chỉ cặp với 1 ả mà cùng lúc qua lại với 2, 3 người nên em nghiệm ra, những mối quan hệ kia của chồng cũng chẳng sâu đậm gì, chỉ là 1 đám mèo mả gà đồng ăn chơi đàng điếm với nhau nên em mặc xác, chẳng hơi sức đâu mà ghen tuông cho nhọc lòng. Còn bản thân em sở dĩ chưa ly hôn là vì con. Thậm chí em cũng tuyên bố rõ ràng với chồng:

“Anh ăn chơi ra sao, ngủ với bao nhiêu đứa tôi không quan tâm. Nhưng tôi nhắc anh 1 điều, giữa 2 chúng ta còn có 1 đứa con chung, anh phải có trách nhiệm nuôi con, không đổ hết trách nhiệm lên mình vợ được”.

Vậy là hàng tháng đến hẹn lại lên, cứ nhận lương chồng lại chuyển khoản cho em 10 triệu. Nói chẳng biết các chị có tin không chứ tới tầm này rồi, em chỉ cần tiền nuôi con. Thiếu tiền khổ cả mình cả con chứ thiếu chồng không chết. Từ đó tới giờ em chỉ coi lão như kẻ sống cùng nhà, bố của con em không hơn không kém.

Thấy vợ lơ đi, chồng em càng tỏ ra thoải mái trong các mối quan hệ ăn chơi. Cuối năm ngoái, anh ta cùng 1 lúc khiến cả 2 cô bồ dính bầu. Hoảng quá hắn lại về hỏi vợ nên làm thế nào. Em chỉ cười bảo:

“Đàn ông dám làm dám chịu, sao lại hỏi tôi”.

Thấy anh ta than rằng cũng cho tiền 2 ả đi xử lý bỏ thai nhưng 1 đứa thai to quá không làm được, 1 đứa cương quyết giữ lại bắt chịu trách nhiệm nếu không sẽ tới tận nhà làm ầm cho lão bẽ mặt.

Thế là suốt mấy tháng trời, anh ta cứ chạy đi chạy lại chăm 2 ả bồ bầu. Em chẳng buồn nói, hàng tháng tróc đủ tiền nuôi con là được.

Chỉ buồn cười, 2 ả kia đều sắp tới ngày sinh, thấy bảo đi siêu âm 1 đứa đẻ con trai, 1 đứa đẻ con gái, chồng em quay cuồng đi mua sắm chuẩn bị đón thêm 2 đứa con ngoài giá thú. Nực cười ở chỗ chồng em không biết xấu hổ mà còn rất tự hào về bản lĩnh đàn ông của mình rằng đi đâu có con ở đó. Hôm qua đi làm về tự nhiên hắn còn hỏi em:

‘Tính ra vợ sẽ thành bà lớn trong nhà. 2 đứa kia chuẩn bị đẻ, anh chưa biết làm giấy khai sinh kiểu gì vì không có đăng ký kết hôn, cũng chưa biết đặt tên thế nào?”.

Thực sự trần đời em chưa từng thấy ai mặt dầy, không biết tới liêm sỉ như hắn. Ngán ngẩm em vừa cười vừa bảo:

“Lẽ trước khi ngủ với con nhà người ta, anh phải nghĩ tới giấy khai sinh, đặt tên cho những đứa trẻ sẽ chào đời rồi chứ. Về phần giấy tờ thì anh chạy ra hỏi chính quyền, tôi không giúp gì được. Còn tên con, tôi cho anh 2 gợi ý, con gái thì anh nên đặt là “Nguyễn Thị ngoại tình”, con trai là “Nguyễn Văn phản bội” để phản ánh đúng hoàn cảnh ra đời của chúng nó”.

Nói xong em về phòng, chồng em tức lắm mà không làm gì được. Em cũng chỉ cố thêm thời gian nữa cho con cứng cáp lên là ly hôn thôi chứ không thể chịu đựng được thêm nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết