Hành xử từ tấm lòng của một người cha đã giúp nam tài xế ô tô tại Bình Định nhận được nhiều khen ngợi của cư dân mạng. 

Dư luận đang xôn xao trước câu chuyện em bé khoảng 2 tuổi đi ra đường dạo chơi một mình lúc 1h sáng tại Bình Định. Trong tình huống nhiều rủi ro và nguy hiểm, may mắn có một tài xế ô tô đã kịp thời xử lý và tìm được bố mẹ của em bé. 

Theo camera hành trình từ xe ô tô của anh Nguyễn Xuân Trường, vào khoảng 1h sáng ngày 18.5 vừa qua, trong lúc đi làm về, anh bất chợt thấy một em bé chỉ tầm 2 tuổi đang đi lang thang giữa đường vắng vẻ. Đoạn anh đi qua thuộc thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Khi xảy ra vụ việc chỉ có mình anh Trường trong xe.

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Trong tình huống này, có thể nếu gặp người nhát tim hoặc sợ liên lụy mà sẽ bỏ qua. Tuy nhiên, người đàn ông này lại hành xử khác, anh cho biết:

"Tôi đang trên đường đi làm về bất chợt bắt gặp một em bé tầm 2 tuổi một mình đi lang thang giữa đường. Tôi vội vàng dừng xe và trấn an em bé rồi đi gọi cửa những nhà dân quanh đó tìm người giúp đỡ, nhận diện người thân của em bé".

Sau 20 phút, cũng có người dân quanh đó nhận ra đứa bé là con của ai và gọi bố mẹ của em đến nhận con. "May mắn là em bé không bị làm sao, đường đêm lúc đó rất vắng. Bố mẹ cháu vì đi làm cả ngày mệt quá về ngủ quên không đóng cửa nên cháu bé đã dậy và đi chơi một mình", anh Trường chia sẻ. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Hành động tốt đẹp của anh Trường nhanh chóng được cư dân mạng khen ngợi nhưng quan trọng hơn hết là anh vẫn giữ được lý trí thay vì đến bế em bé theo quán tính thường thấy:

"Lúc đầu tôi không dám bế em bé ngay vì quá bất ngờ. Nhà tôi cũng có con nhỏ nên tôi không hề sợ bị bẫy, bị cướp gì hết, lương tâm của tôi không có cho phép mình bỏ qua một em nhỏ đang lang thang giữa đường một mình như vậy. Tôi không sợ bị cướp bởi nếu có tôi sẽ bỏ của chạy ngay, tài sản của mình để đó thì sau quay lại lấy vì mọi việc đều có pháp luật lo rồi", anh Trường chia sẻ thêm.

Đầu tiên, phải xúc động vì tấm lòng của một người cha khiến anh Trường không thể làm ngơ. Trong hoàn cảnh đó, anh biết bố mẹ cháu sẽ phát hoảng khi phát hiện lạc con. Nhờ sự đồng cảm như sợi dây thiêng liêng kết nối giữa những người làm bố làm mẹ nên anh Trường đã không bỏ mặc bé giữa đường khuya. Đi đường, gặp ai khó khăn cũng khiến mình thương xót muốn giúp đỡ, huống gì là một đứa bé chỉ tầm 2 tuổi đang đối diện nhiều nguy hiểm rình rập. 

Kế đến, anh không dám bế bé liền bởi trước đây cũng từng có những lùm xùm tương tự. Đôi khi lòng tốt nhưng thiếu tỉnh táo lại dễ thành làm ơn mắc oán. Còn nhớ vụ án khiến dư luận xôn xao vào năm 2019 khi một tài xế xe khách tại Đắk Lắk giữ một cháu bé đi lạc trên đường và bị vướng vòng lao lý do “Giữ người trái pháp luật”. Vụ án từng khiến nhiều người tranh cãi, thậm chí là lời cảnh báo đôi khi làm ơn lại tự hại chính mình nếu thiếu tỉnh táo. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Quay lại câu chuyện người đàn ông giúp cháu bé 2 tuổi tìm được bố mẹ sau khi đi khỏi nhà lúc 1h sáng, đông đảo cư dân mạng dành lời khen ngợi anh: 

"Tình huống này tốt nhất không bế, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn cho bé, còi, gọi um xóm lên. Cảm ơn bác tài xế nhiều ạ";

"Có cam hành trình và bác tài cũng tỉnh không vội bế cháu bé. Nó gài bắt cóc lại mệt";

"Cảm ơn bác tài đã không bỏ đi, và trong tình huống oái oăm như vậy nhưng vẫn xử lý tỉnh táo. Chúc bác tài vạn dặm bình an!";

"Bác tài xử lý chuẩn đấy, vì bế bé lên mà người nhà gặp lại bảo bắt cóc... Chúc bác vạn dặm bình an";

"Bé này bằng bé nhà mình. Nhìn vừa thương vừa sợ các bác ạ. Cảm ơn bác lái xe".

Khi giao bé lại cho bố mẹ ruột, anh Trường cũng không chụp ảnh để kỷ niệm hay làm bằng chứng “khoe thành tích”. Việc chia sẻ lại đoạn camera hành trình như lời nhắc nhở từ anh đến những bố mẹ khác cần quan tâm, để ý đến con cái nhiều hơn. Toàn bộ những gì anh làm cũng xuất phát từ cái tâm chân thành, từ tấm lòng của một người làm bố. Nếu xã hội chỉ toàn những người làm tốt mà thiếu tỉnh táo lại dễ mang họa, còn nếu chỉ rặt những kẻ sợ thiệt thân rồi sống vô cảm thì quá kinh khủng.