Chỉ bằng cách nuôi dưỡng trẻ một cách toàn diện, cho trẻ một môi trường yên tĩnh, thoải mái để lớn lên mà không bị quấy rầy, thì từng bước một, cây non mới có thể phát triển khỏe mạnh thành những cây cao chót vót và bén rễ trong thế giới phức tạp này.

Kinh nghiệm của thần đồng một thời Trương Hân Dương gần đây đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet, thật đáng tiếc.

Chàng thanh niên này chỉ mới 28 tuổi, nhưng quá khứ thật đáng nể: 11 tuổi đỗ đại học, 16 mười sáu tuổi đã được nhận học vị tiến sĩ. Những gì Trương Hân Dương thể hiện ở hiện tại là lựa chọn của anh ta, và anh hài lòng với nó, có điều những người từng dõi theo sự trưởng thành của thần đồng một thời lại không hài lòng chút nào.

hình ảnh

Thần đồng một thời bây giờ cho rằng ngồi im mới là lý tưởng hạnh phúc (Ảnh Sohu)

Trương Hân Dương sinh năm 1995 tại thành phố Panjin, tỉnh Liêu Ninh. Cha mẹ cậu đều là những trí thức có học thức cao, dưới ảnh hưởng của họ, cậu bé đã yêu thích đọc sách từ khi còn nhỏ.

Chẳng bao lâu sau, tư duy logic mạnh mẽ và khả năng ghi nhớ tuyệt vời của anh đã bộc lộ, khi Trương Hân Dương còn học mẫu giáo, cha cậu bắt đầu sắp xếp cho con học kiến ​​thức tiểu học.

Lúc năm tuổi, Trương Hân Dương đã vào tiểu học, bảy tuổi vào cấp hai, chín tuổi tốt nghiệp cấp hai. Mười tuổi, cậu thi đại học, đạt điểm khoa học 505, được nhận vào trường Kỹ thuật Thiên Tân, Cao đẳng Sư phạm trong nháy mắt trở nên nổi tiếng.

Trương Hân Dương lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Công nghệ Bắc Kinh ở tuổi 13, và học nghiên cứu sinh tại Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh ở tuổi 16. Với hào quang tỏa sáng là ứng viên tiến sĩ trẻ tuổi nhất, chàng thiếu niên một lần nữa trở thành tâm điểm.

hình ảnh

Dù là thiên tài nhưng cậu bé vẫn cảm thấy khá lạc lõng với các bạn cùng lớp hơn mình 7,8 tuổi (Ảnh Sohu)

Những tin tức cuối cùng về quầng hào quang cuối cùng của chàng thanh niên dừng lại ở việc Trương Hân Dương lấy bằng tiến sĩ năm 16 tuổi. Giờ đây anh đã 28 tuổi, với những gì đã đạt được, ai cũng tin chắc rằng ít nhất giờ này Trương Hân Dương đang giảng dạy hoặc nghiên cứu tại một trường đại học danh tiếng nào đó.

Thật kỳ lạ, 16 tuổi Trương Hân Dương đã học nghiên cứu sinh, nhưng mất đến 8 năm mới tốt nghiệp.

Mới đây, một đoạn video phỏng vấn về cuộc sống hiện tại của Trương Hân Dương đã được tung ra khiến anh một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ngoài sự ghi nhận của cư dân mạng về ánh hào quang tỏa sáng của anh, đoạn video này còn kể về nhiều sự thật ít được biết đến.

Mới mười tuổi đã học cùng đàn anh đàn chị 17, 18 tuổi và đạt điểm tốt trong kỳ thi, điều này đã thể hiện tài năng của Trương Hân Dương. Nhưng cậu không có bạn bè cùng trang lứa, không thể chia sẻ niềm vui với bạn học

Trong khoảng thời gian Trương Hân Dương học nghiên cứu sinh, có một sự kiện đáng chú ý. Năm 2011, anh đã xin bố mẹ mua một căn nhà ở Bắc Kinh, nếu không anh sẽ không tiếp tục học tiến sĩ. Tuy nhiên, do những hạn chế về kinh tế, việc họ mua nhà ở Bắc Kinh là không thực tế. uối cùng, để thỏa mãn yêu cầu của anh, bố mẹ anh quyết định thuê một căn nhà và nói dối rằng họ đã mua nó. Trương Hân Dương mới chịu tiếp tục đi học. "Mua nhà, tìm việc làm tốt, có hộ khẩu Bắc Kinh là thành công", Trương Hân Dương nói vào năm đó. "Bố mẹ trông đợi tôi định cư ở Bắc Kinh hơn bất kỳ ai. Do đó, bố mẹ tôi nên cố gắng để tôi đạt được điều này".

hình ảnh

Trương Hân Dương khi còn bé và bố mẹ (Ảnh Sohu)

Sau khi mất đến 8 năm để có bằng tiến sĩ vào năm 2019, Trương Hân Dương trở thành giảng viên đại học ở Ninh Hạ nhưng từ chức sau hai năm. Lý do là vì anh đã có một mục tiêu khác trong cuộc đời đó là … không làm gì cả. Thần đồng một thời hiện đã 28 tuổi, hiện sống dựa vào chi phí sinh hoạt do cha mẹ chu cấp.

“Hầu như hai, ba tháng một lần, bố mẹ tôi sẽ chủ động cho tôi 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng). Hiện tại tôi không có mức lương cố định, tôi chỉ được trả tiền cho mỗi dự án tôi hoàn thành bên ngoài”.

Trương Hân Dương khá hài lòng với cuộc sống hiện tại: "Nếu thực sự cần bất cứ điều gì, chỉ cần gọi cho bố tôi. Họ vẫn nợ tôi một căn nhà ở Bắc Kinh, tính đến thời điểm hiện tại, ngôi nhà này có giá trị hơn 10 triệu" Chàng thanh niên cuối cùng cũng biết ngôi nhà ở Bắc Kinh không phải của bố mẹ mua, và vẫn ấm sức vì sau ngần ấy năm, nếu mua nhà thì giá nhà đã tăng lên chóng mặt. Hiện tại, anh đang ở nhà thuê tại Thượng Hải, làm công việc freelance và phụ thuộc vào bố mẹ. Anh cũng không có ý định thay đổi lối sống hiện nay. Tuy nhiên, Trương Hân Dương chỉ mới 28 tuổi, anh hoàn toàn có khả năng và cơ hội để đi tiếp, trong trường hợp anh muốn có công việc đàng hoàng.

hình ảnh

Thần đồng một thời gây tiếc nuối vì chọn nằm yên (Ảnh Sohu)

Có vẻ như không khó để hiểu vì sao cuối cùng “thần đồng” này lại chết yểu về mặt học thuật, sự nghiệp. Từ nhỏ, mọi con đường, phương hướng đều bị cha mẹ kiểm soát, cha mẹ khao khát thành công và khuyến khích người khác phát triển. Trước khi có nền tảng vững chắc, Trương Hân Dương đã lao vào một môi trường không thuộc về mình.

Mặc dù năng lực học tập của anh quả thực cao hơn người thường rất nhiều nhưng Trương Hân Dương vẫn là một đứa trẻ về tinh thần và thể chất. Có lẽ chính sự can thiệp quá mức của cha mẹ đối với anh đã khiến anh dần hình thành tâm lý nổi loạn, chọn không đi làm và cứ ngồi không nhìn cuộc đời trôi qua. “Lý tưởng của tôi bây giờ là ngồi một chỗ, có đồ ăn ngon, không làm gì cả. Điều đó khiến tôi hạnh phúc”

Có người thông cảm chi Trương Hân Dương, tuổi thơ của anh ta đã bị cha mẹ đánh cắp, hành động của anh ta bây giờ là lấy lại khoảng thời gian đó. Một giáo sư từng hướng dẫn anh cũng cho biết, ở độ tuổi này, Trương Hân Dương vẫn có thể gầy dựng lại sự nghiệp, anh chỉ mới 28 tuổi. Nhưng có vẻ như anh không thiết tha gì nữa.

Mục đích và vai trò của giáo dục là nuôi dưỡng những con người độc lập chứ không chỉ là những thiên tài và thần đồng. Cha mẹ thường là người có ảnh hưởng sâu sắc và sâu sắc nhất đến con cái. Cha mẹ của những “thần đồng” bị ép chín sớm thường chú trọng cho con học hành mà bỏ bê việc rèn luyện nhân cách và khả năng tự chăm sóc bản thân cho con.

Nếu tập trung quá nhiều vào học thuật mà bỏ bê việc nuôi dưỡng sự phát triển thể chất, tinh thần và xây dựng các giá trị của trẻ thì thực sự sẽ có hại cho sự phát triển lâu dài của trẻ.

Xét cho cùng, nếu một đứa trẻ chỉ biết đặt câu hỏi và học tập thì dù có thi đậu và đỗ vào một trường danh giá thì sau khi ra trường, nó sẽ bị lạc lõng trong xã hội, thậm chí có thể mắc các vấn đề về tâm lý lâu dài. Chỉ bằng cách nuôi dưỡng trẻ một cách toàn diện, cho trẻ một môi trường an toàn để lớn lên, cây non mới có thể phát triển khỏe mạnh thành những cây cao chót vót và bén rễ trong thế giới phức tạp.

Câu chuyện về một thiên tài ngã xuống luôn đầy kịch tính. Quả thực, so với sự “xuất sắc” khi học tiến sĩ ở tuổi 16, sự im lặng hiện tại của Trương Hân Dương có vẻ hơi quá tầm thường. Tuy nhiên nếu xét rằng anh phải mất 8 năm mới lấy được bằng tiến sĩ thì kết quả này có vẻ không nằm ngoài dự đoán.

Tất nhiên, đối với Trương Hân Dương 28 vẫn là độ tuổi đầy triển vọng, xuất phát điểm của anh đã cao hơn hầu hết mọi người rất nhiều.