Bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ quá may mắn lấy được chồng giàu có lại chiều chuộng vợ hết mực. Thực tế đúng là chồng tôi vừa kiếm ra tiền, vừa yêu chiều vợ có điều anh không hoàn hảo như những gì mọi người nhìn thấy.

Chồng tôi năm nay 40 tuổi, anh là giám đốc kinh doanh của một sàn giao dịch bất động sản. Mỗi tháng anh đưa cho vợ trên dưới 100 triệu chi tiêu, còn lại anh giữ khoản tích lũy dự phòng và đầu tư riêng. Tiền anh đưa cho, tôi có thể tự do thoải mái chi, ngoài tiền ăn uống, đóng học cho con, đối nội đối ngoại, tôi mua sắm làm đẹp ra sao anh không bao giờ để ý. Thậm chí nếu có hết anh cũng sẵn sàng đưa thêm.

“Anh vất vả kiếm tiền là để vợ con được sung sướng, chi tiêu thoải mái. Em thích gì cứ mua, thi thoảng biếu ông bà ngoại vài đồng mua thuốc thang tẩm bổ nữa”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook

Không những thế, đi làm, đi công tác thì thôi chứ về nhà là anh luôn dành thời gian giúp vợ việc nhà, đưa con cái đi chơi. Hàng xóm sang nhà toàn khen:

“Cả khu này có mỗi cô Liên là sướng nhất, chồng kiếm ra tiền mà về nhà vẫn xoay trần vào bếp nấu cơm cho vợ”.

Đấy, mọi việc chồng tôi đều xốc vác không nề hà gì nhưng về giường anh ấy lại chẳng được nhiệt tình, xông xáo như thế. Điều này mới thực sự khiến tôi khổ tâm vô cùng.

Chồng tôi cũng thuộc diện cao to, cao 1m 78 nặng 80kg, thể lực tốt mà chẳng hiểu sao với chuyện chăn gối anh gần như chẳng có tí sinh lực nào. Được hồi đầu mới cưới thì vợ chồng còn sinh hoạt đều đặn chứ sau khi có 2 đứa con là chồng tôi gần như không mặn mà gì chuyện gần gũi vợ. Cứ làm việc xong về giường là anh ôm gối quay mặt vào tường ngủ, vợ chạm tới là bảo:

“Anh mệt quá để anh ngủ mai còn có sức đi làm”.

Người ta bảo đàn ông 40 đang tuổi hồi xuân, phong độ trên đỉnh thế mà chồng tôi cả tháng không cần vợ. Ban đầu tôi còn nghi ngờ anh có bồ nhí bên ngoài, về nhà chán vợ nên bỏ không biết bao nhiêu tiền ra thuê người theo dõi nhưng không phát hiện ra điều gì mờ ám. Ngoài công việc, chồng tôi thực sự chỉ có gia đình, không trăng gió gì bên ngoài.

Có nhiều hôm tôi cố tình chủ động mua nhiều đồ ngủ sexy, thay đổi không gian trong phòng vợ chồng rồi gửi cả con về nội để 2 đứa có không gian riêng tư. Thế mà tắm xong thấy vợ nằm đợi trên giường là anh ấy lập tức kiếm lý do lảng sang phòng đọc sách, tránh vợ như tránh tà. Chừng nào tôi còn thức thì anh ấy còn chưa chịu sang ngủ. Tôi bực quá nói thẳng:

“Nếu anh thấy em không còn sức hút, không còn tình cảm, không muốn gần gũi vợ nữa thì anh cứ nói. Em thả tự do cho anh đó”.

Lúc ấy chồng tôi mới cuống cuồng giải thích rằng:

“Tại anh áp lực công việc quá nên không còn hứng với chuyện ấy. Từ từ rồi anh sẽ cải thiện bản thân”.

Anh hứa lên hứa xuống rất nhiều nhưng tôi vẫn phải sống trong tình trạng ôm chồng ngủ chay cả tháng, rõ ràng chồng ở bên mà cảm giác như anh đi công tác. Nhiều lúc nản tôi từng nghĩ tới chuyện ngoại tình để giải quyết nhu cầu song lại không đủ can đảm vì thương con và quan trọng hơn cả là tôi không muốn làm anh bị tổn thương.

 Thực lòng nếu có thể đánh đổi giữa tiền bạc và sự quấn quýt, âu yếm vợ chồng, tôi sẽ không chọn tiền bởi 1 tháng chồng cho trăm triệu nhưng về giường lại ôm gối quay lưng thì tiền cũng chẳng để làm gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook