Dù trải qua nhiều mối tình thanh xuân chưa có cái kết viên mãn nhưng những phát ngôn của HH Hương Giang vẫn khiến người hâm mộ suy nghĩ. 

hình ảnhHương Giang luôn nhận được sự tôn trọng của đối phương trong chuyện tình cảm (Ảnh: 2sao)

Trong một gameshow truyền hình Hương Giang nói về chuyện phụ nữ có hay không nên đặt toàn bộ cuộc đời mình vào tay một người đàn ông, dành hết niềm tin và tình yêu cho một người là một sai lầm. Mỗi người chỉ sống một đời, không ai có thể sống thay mình vì thế đừng bao giờ để ý đến những lời bình phẩm của người khác bởi họ không chịu trách nhiệm cũng không giúp chúng ta sống tốt hơn được: "Tôi chọn sống theo cách riêng thay vì nghe vào lời của người khác. Có thể họ nói tôi vẫn nghe góp ý, nhưng luôn sống theo cách riêng của mình."

Khi được hỏi lựa chọn thế nào giữa xinh đẹp mà ngốc nghếch và xấu nhưng thông minh, cô chia sẻ thật lòng: "Sau những mệt mỏi tôi gặp phải trong thời gian gần đây thì tôi thấy ngốc nghếch là một điều hạnh phúc. Biết ít, không suy nghĩ nhiều sẽ hạnh phúc. Người thông minh thường khổ ở chỗ biết quá nhiều.


Sẽ rất nhiều người chọn trở thành người thông minh, vì đã thông minh thì sẽ tự biết cách để làm cho mình đẹp lên. Nhưng để xinh đẹp sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, mệt mỏi, đau đớn lắm, nên thôi cứ xinh đẹp sẵn và ngu ngơ một chút cũng được. Tôi thấy cứ xinh đẹp mà ngu ngơ, gọi dạ bảo vâng thì cuộc sống sẽ rất hạnh phúc."

hình ảnhHương Giang chia sẻ về tình yêu 

Quan niệm của HH nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Xinh đẹp nhưng không có kiến thức, cách cư xử không khôn khéo thì làm sao tồn tại trong xã hội đầy rẫy những cạm bẫy. Bằng chứng được lấy ngay từ cô hoa hậu xinh xắn. Hương Giang là mẫu phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo lại vô cùng giỏi giang. Dù những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cô nàng không đi đến hôn nhân nhưng vẫn luôn tôn trọng và xem Hương Giang như người bạn tri kỉ và có thể giúp đỡ nhau trong bất kì hoàn cảnh nào. 

"Với tôi, tình yêu chỉ có ba từ để mô tả: Sự chân thành, ngọt ngào và trao đổi. Thực ra, điều tôi sợ ở những đại gia lớn tuổi là không có tình cảm với họ thôi, chứ nếu đã có tình cảm thì tôi vẫn chọn họ. Trai nghèo mà đẹp trai thì cũng được, nhưng với điều kiện là phải có chí. Nếu cứ nghèo mãi thì khó lòng mà có tình cảm được.​" Hương Giang tâm niệm về tình yêu.

Thế nhưng nhiều người lại đồng tình với quan điểm này bởi nếu chọn cách sống vô tư, không toan tính không phải suy nghĩ nhiều thì mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn, không bon chen sân si cứ ở yên tình yêu sẽ tới. 

Thực ra chọn cuộc sống ra sao, cách sống thế nào là ở quyền quyết định của mỗi người. Dù ở độ tuổi mà nhiều nàng hậu đã yên bề gia thất còn bản thân Hương Giang vẫn lận đận tình duyên nhưng cô nàng luôn ế trong tư thế ngẩng cao đầu, là niềm khao khát của biết bao chàng trai. Sớm chưa chắc đã tốt, muộn chưa hẳn là xấu. Ở tâm thế của người phụ nữ kiếm được nhiều tiền, sắc sảo, lại vô cùng xinh đẹp thì chuyện có một người xứng đáng để dựa vào cũng không quá khó khăn.