Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi là ngày mà tôi được khoác lên mình chiếc váy cô dâu đẹp nhất cùng anh bước lên lễ đường trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy và hứa trọn đời bên nhau. Chúng tôi bước đi giữa những lời chúc phúc của họ hàng hai bên và bạn bè. Dù chúng tôi đã từng đổ vỡ, từng trải qua những bất hạnh của cuộc hôn nhân không trọn vẹn trước đấy nhưng sau tất cả tôi và anh đã tìm thấy nhau. Hai con người đã từng chịu tổn thương quá nhiều, đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, nay đã tìm lại được niềm tin vào tình yêu và hôn nhân khi chúng tôi gặp nhau, sưởi ấm cho nhau, chữa lành những vết thương quá khứ để lại. Sau tất cả dù gặp phải những ngăn cản, khó khăn, dù mặc cảm tự ti không dám nắm lấy hạnh phúc thì chúng tôi đã đi đến ngày hôm nay để nhận được những lời chúc phúc của mọi người và để chúng tôi có một gia đình trọn vẹn cho riêng mình. Tôi đã từng tự nhủ không bao giờ tin vào tình yêu nữa sau khi ly hôn với người chồng trước đấy cho đến khi gặp anh người đã giúp tôi gỡ bỏ những rào cản tự ti trong lòng để có thể mở lòng một lần nữa trao yêu thương và sống hạnh phúc. Anh cũng đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, người vợ của anh đã phản bội anh, đi theo người khác, bỏ lại đứa con thơ và ghim vào lòng anh một vết thương khó lành. Nhưng sau tất cả ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau để cùng yêu thương và sống hạnh phúc trọn vẹn bên nhau.