Chào các bố, các mẹ thông thái!


Chả là em có kinh doanh mặt hàng tranh ảnh dành cho trang trí và làm quà tặng đã được 17 năm rồi (gồm cả thời gian của ông cha hihi). Thời gian khoảng 5 năm gần đây có 1 cửa hàng từ kinh doanh bánh kẹo, sau 1 thời gian theo dõi nhà em làm ăn ra sao, khách khứa thế nào, hàng lấy của đại lý ở đâu... đã mở 1 cửa hàng kinh doanh nội dung y xì nhà em. Khó khăn bắt đầu đến khi mà trước đây mình có thể bán 1 sp lãi từ 50k đến 100k thì nay, cửa hàng cạnh tranh chỉ bán lãi suất từ 20k đến 50k. Có một số mặt hàng do cạnh tranh quá khớc liệt do cùng phải lấy 1 nhà cung cấp ví dụ như tranh thêu (hàng chợ) thì cùng phải lấy vảI tranh giá như nhau, giá thành khung + kính cũng như nhau nên không thể cạnh tranh cũng với cửa hàng kia, em đã phải rút bớt sản phẩm tranh thêu và phát triển các loại hàng khác 1 cách bí mật.. hic.. nói chung là cam go lắm ah.Ngoài ra, thì nhà mình làm biển quảng cáo kiểu gì, nhà đó cũng làm y như vậy, thậm chí là từng câu, từng chữ.. hic. Bực mình ghê lắm. 2 nhà cách nhau khoảng 3 nhà nên nhiều khách rất hay bị nhầm nhà, rồi lại thêm 1 điểm trừ nữa là ngay bên phải nhà mở quán cafe, giăng biển lung tung,rồi bạt , rồi bàn ghế ra đường. Thế là coi như 1 nửa biển quảng cáo bên phải ko có tác dụng.


Mấy ngày hôm nay em rất đau đầu về vụ cạnh tranh này. Chuyện hàng quán nhà em vẫn hoạt động vẫn tốt do có những mặt hàng còn trong bí mật kia nhưng trong lòng em thật sự cảm thấy ko yên. Phải có cách gì cải thiện chứ , phải không ạ? Chẳng lẽ mình trẻ, mình có học hành, có tiếp xúc với công nghệ hiện đại, mà mình lại thua sao? Em ko can tâm và luôn nung nấu ý định phải làm được điều gì đó. Nhưng em phải làm gì, thì em chưa nghĩ ra.. huhu


Các bố mẹ nào đã trong trường hợp như em , cho em ít kinh nghiệm vàng đi ạ. Em mong tin mọi người lắm lắm. Không cứ thế này, em đêm ko ăn, ngày lại chẳng ngủ được mất...hichic