Buôn cái gì cũng khổ, buôn VNXK còn có nhiều cái khổ hay lắm các mẹ ạ!


- Thời điểm này khi các shop đang tưng bừng xả hàng hè thì em đang lăn lộn trong đống áo len,(may quá áo khoác chưa về), vì cuối hè là các nhà máy đã tuồn hàng dư của mùa đông ra rồi. Mà len thì ai bán hàng biết rồi đấy, sợi len bay khắp nhà, bay cả vào mũi, em đến khổ vì ho lao thối phổi các mẹ ạ :(( Đấy là chưa kể tiền khẩu trang, thuốc men cho con, hu hu, không biết lời lãi bao nhiêu mà em thấy cực quá trời à


- Cái đấy chưa gọi là khổ, cái khổ nhục hơn là 1000 cái áo Vest Zara Men vừa rồi các mẹ biết thế nào không? 1000 cái thì đến 900 cái bị cắt mác, mác cổ, mác hông bị cắt sạch khiến cả công ty nhìn nhau ngơ ngác không biết chia ri, chia dây như thế nào, bọn em tiến hành đo vai ,đo hông các kiểu mới xong. Điều đáng đau lòng nhất là nhiều khách đến nhà em, chắc do chưa quen với việc hàng nhà em bj cắt nọ cắt kia toàn hỏi những câu não lòng, " tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia??" em buồn lắm :3. Em đã nói đến vụ em ngồi khâu cúc áo vest bị kim đâm thủng tay chưa nhỉ? hu hu


- Cái khổ nữa là dù bọn em có tỉ mỉ ntn thì một lô hàng 100c áo len giao khách cũng sẽ có vài ba cái lỗi ( bọn em đã lọc lỗi ra trc rồi), khách lại đổi trả, ít thì không sao, có những lần giao cho khách hệ thống 500c áo len mà lỗi lên đến mấy chục cái thôi là bọn em coi như xong đời, mất uy tín, Khổ lắm các mẹ ạ


Em thấy khổ nhất là việc áo bị cắt mác, cắt cúc, bọn em ngồi cả ngày chỉ có mỗi việc đo size, rồi khâu cúc, nhân viên cứ kêu trời kêu đất đòi tăng lương, hu hu, nhưng thôi, vì yêu cái loại hàng này nên khổ mấy em cũng sẽ cố, bỏ thì tiếc khách lắm ạ, công em vun đắp mấy năm trời :-*


Em xin dừng bút tại đây,có mẹ nào cũng buôn VNXK không vào kể khổ với em nhé!