E lấy ck, sinh con xong từ bữa đến giờ cũng tầm 1 năm rưỡi rồi. suốt ngày ở nhà chăm con, làm đủ thứ việc nhà nhưng vẫn mang tiếng là ăn bám ck cm ạ. bình thường cũng k sao nhưng mỗi lần cãi nhau, ck lại lôi việc nuôi vợ con ra như gánh nặng khiến e tủi thân ghê gớm. E muốn xin đi làm cty nhưng con trộm vía cứ ốm vặt suốt, nên trước mắt e tánh là sẽ tìm sản phẩm gì đó về bán onl xem thế nào đã. Ở nhà lâu quá, e tụt hậu hẳn rồi, kiếm tới kiếm lui mà chưa biết nên nhập mặt hàng gì về kd online cho hiệu quả. Vốn e tích cóp được cũng chỉ có tầm 30tr đổ lại thôi. Mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn giùm e nha!