Chắc cũng nhiều anh chị gặp tình trạng như em, bắt đầu từ mùa dịch đầu năm đến giờ, hàng hóa đi chậm chỉ còn 2/3 bình thường. Em bán bên hàng mẹ và bé, nhứng hàng nhu yếu phẩm như là sữa tả bỉm đồ ăn dặm thì còn đi hàng ổn chút (nhưng mà hàng này làm gì có lời), còn lại quần áo, hàng nhập xách tay chất đầy phòng, nhìn xót xa quá. 

Thực ra trước giờ em cũng chỉ bán chủ yếu ở cửa hàng nhỏ ở nhà, trên Facebook Zalo cũng chỉ làm chỗ đăng địa chỉ thôi, nhưng cứ tình hình này cũng phải đẩy mạnh bán trên FB như mọi người vậy. Có mấy chị người quen bảo là cạnh tranh online còn kinh khủng hơn bán cửa hàng làm em cũng phân vân, rồi còn phải chạy quảng cáo các kiểu em nghe mà mù tịt.

Mấy nay thì lại có thêm bạn nào nhắn tin bảo dùng phần mềm nuôi nick gì đó cho tiết kiệm này nọ làm em càng rối hơn.

Có anh chị nào cũng chuyển từ cửa hàng lên bán online tư vấn giúp em với ạ. Em cám ơn nhiều trước ạ