Trên 4rum thấy nhiều anh/chị quan tâm đến lĩnh vực:


+ Ngoài LÀM CÔNG ĂN LƯƠNG thì còn cách nào khác để kiểm tiền không?


hoặc


+ Làm thế nào để tôi TĂNG THÊM THU NHẬP/tháng


hoặc


+ Muốn BÁN HÀNG ONLINE thì bắt đầu từ đâu?


hoặc


+ Kiếm thêm một vài triệu/tháng khó hay dễ?


Các anh/chị thân mến, tôi cũng đã có gia đình và 1 cháu nhỏ. Cuộc sống hiện tại của gia đình tôi để nói là đại gia thì không phải nhưng cũng đủ để tạm gọi là TỰ DO TÀI CHÍNH. Hiện tại tôi là một giáo viên tiểu học, thời gian rảnh của tôi khá nhiều nên tôi chủ yếu tập trung cho gia đình và con nhỏ. Ngoài lương được hưởng ở trường tôi còn có 2 khoản thu nhập khác vì vậy mà tôi không phải phụ thuộc tài chính nhiều vào chồng. Thu nhập của 2 vợ chồng tôi same same nhau, chồng tôi thì nhỉnh hơn chút. Tôi cảm thấy cuộc sống gia đình của mình hiện tại khá là thoải mái về tài chính và thời gian. Có thể các anh/chị cho rằng tôi may mắn hoặc cũng có thể có một vài anh chị đang thắc mắc trong đầu rằng tôi làm gì mà lại được như vậy.


Cách đây 3 năm tôi cũng giống như một vài anh/chị trên 4rum, lúc đó vợ chồng tôi mới cưới và thu nhập của vợ chồng tôi cũng chỉ đủ chi tiêu trong 1 tháng, nếu tiết kiệm thì được một chút. Nhưng nếu vợ chồng tôi muốn mua ô tô, muốn mua nhà to hơn, muốn con mình sau này có một cuộc sống đầy đủ, muốn cuối tuần cả nhà đi chơi, muốn mỗi khi tết về có một chút chi phí (quà) cho nhà nội, nhà ngọai.... thì phải làm sao đây? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi và nó khiển tôi phải HÀNH ĐỘNG.


Tôi bắt đầu để ý hơn vào diễn đàn webtretho.com, tôi thường xuyên theo dõi và để ý các bài viết về ý tưởng kinh doanh của các anh/chị trên 4rum, tôi tìm kiếm trên mạng tất cả những ý tưởng kinh doanh có thể thực hiện được, tôi học tất cả những gì mà các trung tâm đào tạo kinh doanh tại Hà Nội đang đào tạo, tôi đi rất nhiều hội thảo, tôi tham gia tất cả các buổi offline do các tổ chức tạo ra... Tôi như một người cuồng kinh doanh và tôi thật hạnh phúc khi chồng là người luôn ủng hộ, động viên tôi, đồng hành cùng tôi. Tìm kiếm 1 thời gian, học và đi hội thảo 1 thời gian thì chúng tôi có em bé. Tôi đành phải ở nhà. Nhưng không gì có thể ngăn cản được tôi, tôi lại tiếp tục tìm kiếm tài liệu, ý tưởng trên internet. Tôi nhờ chồng mua cho tôi tất cả những cuốn sách về kinh doanh, những cuốn sách về làm giàu, những cuốn sách về tư duy, các anh/chị có thể tham khảo:


1. Tác nhân thu hút - Joe Vitale


2. Suy nghĩ và làm giàu - Napoleon Hill


3. Dạy con làm giàu - Robert. T. Kiyosaki & Saron Lechter


4. Nghĩ Khác - Michael Heppell


5. Đừng bao giờ đi ăn một mình - Keith Ferrazzi


6. Ai che lưng cho bạn - Keith Ferrazzi


7. Bí quyết làm giàu - Napoleon hill


8. Đánh thức con người phi thường tron bạn - Anthony Robbins


9. Sự hoàn mỹ trong quan hệ - Brian Tracy


10. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi - Happiness now


11. Tư duy tích cực tạo thành công - Napoleon Hill


12. “Tuần làm việc 4 giờ” của Timothy Ferriss


13. “Rework” – “Khác biệt để bứt phá”


14. “Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả” của Michael E.Gerber


15. “7 thói quen của người thành đạt” của Stephen Covey


...


Vợ chồng tôi có 1 tủ sách khoảng 300 đầu sách về kinh doanh, tư duy, và tạo động lực. Những cuốn sách tôi hay đọc chủ yếu là của tác giả nước ngoài (đây là 1 điều cần chú ý).


Khi con chúng tôi được 6 tháng chúng tôi bắt đầu thuê osin. Tôi lại tiếp tục với giấc mơ của mình. Và con đường đi đến thành công không bao giờ đơn giản như chúng ta nghĩ. Tôi mất 2 năm để xây dựng nên 2 hệ thống kiếm tiền THỤ ĐỘNG cho vợ chồng chúng tôi và đem lại cho vợ chồng tôi 20tr hàng tháng. Tất nhiên sẽ có một vài anh/chị sẽ nghĩ rằng 20 triệu ư, sao thấp vậy? Nhưng các anh chị có thể tập trung hơn vào từ THỤ ĐỘNG. Tức là tôi dường như rất ít khi phải làm hoặc động đến công việc này (không phải là không làm).


Hệ thống kiếm tiền tự động số 1 của tôi: 1 phòng khám nha khoa (tất cả dường như nó hoạt động tự động). Tôi không phải bác sĩ nha khoa nhưng tôi biết cách điều khiển và khiến bác sĩ nha khoa làm việc cho mình, tại sao ư?. Tôi đã mất 3 năm để nghiên cứu và thực hiện (trong đó 1 năm nghiên cứu học hỏi, tôi bỏ khá nhiều tiền để đi học và 2 năm thực hiện).


Hệ thống kiếm tiền tự động số 2 của tôi: 1 cửa hàng bán quấn áo online nho nhỏ (tôi không mất phí thuê nhà, tôi không mất tiền thuê nhân viên, tôi không phải đi nhập hàng...) vậy tôi đang đang bán gì vậy?. Tôi đã nhượng quyền (chứ không phải là thuê đâu ạ) cho 1 bạn sinh viên toàn bộ hệ thống của tôi và bạn chỉ việc bán hàng + nhập hàng. Tuy nhiên có một điều mà bạn ý không biết là tại sao lại có khách đến thường xuyên? Chìa khóa cuối cùng của kinh doanh là marketing tôi đã nắm rồi. Địa điểm bán tại nhà của tôi mà => ko mất phí, tôi bán online là chủ yếu.


Đọc đến đây có một vài anh/chị sẽ cảm thấy rằng. Ồ sao lại dễ dàng như vậy? Nhưng các anh/chị có thể để ý hơn về những gì tôi đã trải qua. Tôi đã đầu tư rất nhiều tiền cho việc học, tôi đã đầu tư rất nhiều tiền cho việc mua sách, tôi đã làm quần quật trong vòng 2 năm để có 1 hệ thống tự động đem về cho vợ chồng tôi 20tr/tháng.


Thưa các anh/chị hy vọng rằng với những gì tôi chia sẻ có thể giúp một vài anh/chị định hình được rằng. Để tăng thêm thu nhập chúng ta cần phải làm gì, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì. Không có bất kỳ một cái gì đến với chúng ta dễ dàng nếu chúng ta không thực sự muốn nó và làm tất cả những gì có thể để đạt được nó. Tôi rất tâm đắc một câu của anh Nguyễn Hữu Thuận - Giám đốc marketing của trường đào tạo kinh doanh xuất chúng nghikhac.com, người đã hướng dẫn trực tiếp cho tôi cácH xây dựng một hệ thống bán hàng online tự động như thế nào. Anh Thuận nói rằng "CÁCH ĐỂ BẠN THAY ĐỔI NHANH NHẤT LÀ BẠN HÃY LÀM NHỮNG VIỆC BẠN CHƯA BAO GIỜ LÀM". Các nhân tôi thấy câu này thực sự ý nghĩa vì hàng ngày chúng ta thường làm những gì chúng ta hay làm và chúng ta rất sợ những gì chúng ta chưa bao giờ làm. Vậy nếu các anh chị chưa đi hội thảo bao giờ, các anh chị chưa đọc sách kinh doanh bao giờ, các anh chị chưa đi học kinh doanh bao giờ thì các anh chị có thể thử xem và trải nghiệm xem rằng mình có gì khác sau khi làm được những việc đó không?.


Cuối cùng xin chúc toàn thể các anh chị thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.


Thân ái.


P/S: tranh thủ lúc 2 bố con đang ngủ em ngồi buồn lượn lờ webtretho.com xem cách chăm sóc em bé thế là lang thang vào mục này nên tiện thể viết luôn mấy dòng cho các anh/chị đây ạ.


Chúc cả nhà ngủ ngon.