Chào các bạn, các anh chị em


Hôm nay mạn phép xin chia sẽ 1 chút về cuộc đời, công danh sự nghiệp của 1 ceo sinh năm 77 mà mình rất kính trọng. do mình nói chuyện khá nhiều với anh lên cũng hiểu để được như ngày hôm nay anh đã trải qua vô vàn khó khăn.


Bắt đầu từ đâu nhỉ, hi có lẽ bắt đầu từ khởi nghiệp nhé. Anh sinh ra từ vùng quê nghèo chụi nhiều nan lũ khổ cực ngay tứ bé, trong anh đã có những động lực phát triển phi thường, anh nói cuộc sống của anh phải giàu, anh phải vươn lên phải cố gắng để bản thân, cũng như gia đình anh được có cuộc sống đoàng hoàng hơn, bớt khổ cực hơn, cuộc sống của người nông dân các bạn cũng biết rồi đấy. quang năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời thu nhập cũng ít ỏi không đủ nuôi các con ăn học.


Nhiều bạn xuất phát điểm từ một bằng kỹ sư, cử nhân. Nhưng anh lại xuất phát điểm từ một bằng cấp 2, không nghề, không có gì trong tay… nhưng những thứ đó không làm ý chí của anh giảm bớt, trái lại còn tăng thêm, nhiều lần anh tâm sự khó khăn của cuộc sống như 1 cốc cà fe đen, lúc đó mình không hiểu đâu.anh kể đầu tiên anh xin làm vận chuyển cho một cửa hàng chuyên bán
máy hàn
, những năm tháng đó do công việc thường xuyên phải tiếp xúc với
máy hàn
, anh dần dần tìm hiểu chúng thông qua sách vở, nhưng tờ catalog, thời của anh không có những thứ như máy tính, mạng internet, bùng nổ thông tin như hiện nay, để anh có thể tiếp cận những kiến thức nhanh hơn, tỷ mỉ hơn. Nhưng cái đó không làm anh lui bước khó khăn hay bất cứ cái gì, không làm anh vơi đi mong muốn và ước mơ làm giàu của anh.


Hàng ngày anh vẫn chăm chỉ làm công việc của anh, anh cố gắng làm tốt. khi giờ nghỉ trưa, tranh thủ đi uống nước anh tiếp cận với những anh nhân viên kỹ thuật, để tìm hiểu, do tính anh cần cù chụi khó, nên được nhiều người quý. Những lúc công việc của anh chưa có, anh vẫn vào kho, ngồi cạnh và phụ giúp những anh nhân viên kỹ thuật sửa những chiếc
máy hàn.
Có thể anh cũng không thể ngờ là những trước máy hàn đó, công việc giao vận đó lại là tiền đề và nền tảng cho anh phát triển sau này. Cứ thế tháng này qua tháng khác, anh bắt đầu được chủ cử hàng tin tưởng, và được các nhân viên kỹ thuật yêu quý. Và khi rảnh dỗi anh thường xuyên phụ giúp sửa máy hàn, chính những thứ đó anh đã được chủ cửa hàng cho nên làm nhân viên kỹ thuật. qua quá trình phát triển của cửa hàng, làm ăn càng phát đạt, nên nhu cầu tìm nhân viên lâu năm am hiểu về các thiết bị nghành hàn, lên anh được ông chủ cho nên làm kỹ thuật kiêm kinh doanh. Bước ngoặt từ đó, càng ngày anh càng thể hiện anh là 1 nhân viên xuất sắc, anh càng tận tâm với công việc, càng cố gắng thể hiện mình và luôn hoàn thành tốt công việc. cứ thứ thời gian thấm thoát đã 10 năm trôi qua anh cũng đã 28 tuổi, anh đã đủ chín chắn, cũng đủ kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc, anh đặt vấn đề xin làm đặt lý cho công ty của ông chủ của anh. Ông chủ mặc dù rất tiếc nhân viên luôn tận tâm, hoàn thành tốt các công việc. nhưng do yêu quý anh, lên cuối cùng ông cũng đồng ý, giúp đỡ anh rất nhiệt tình chia sẽ những kinh nghiệm quý báu trong kinh doanh.


Bước đầu mở đại lý anh cũng thất bại, cũng không thể cạnh tranh với các cửa hàng trước vì vị trí của anh không được thuận lợi, anh lại rơi vào bế tắc, 1 lần nữa anh cầu cứa ông chủ.. rồi tự anh đi giới thiệu tất cả sản phẩm về máy hàn, tự làm nhân viên thị trường, tự làm vận chuyển, tích kiệm tối đa chi phí. Do trước anh từng có mối quan hệ với khách hàng, và sự tận tâm, uy tín của anh lên nhanh chóng cửa hàng của anh kinh doanh khởi sắc hơn, cứ thế thấm thoát đã 10 năm trôi qua, anh cũng có 1 công ty riêng, 1 chiếc ô tô, mô hình công ty khoảng 50 nhân viên, doanh thu rất ổn định, hệ thống đại lý khá lớn.


Mặc dù anh chưa phải là 1 ceo thành danh , như những nam cười. bầu đức, nhưng những thứ anh đặt được cũng rất đáng nể, và cũng là niềm ao ước của riêng bản thân mình. Còn câu những khó khăn của cuộc sống như một cốc cafe đen, càng đáng càng đậm càng ngon, bạn nào từng uống café chắc cũng thấy được cái đắng ở đầu lưỡi của café. Vậy hãy cứ niềm vị đắng của cuộc sống đi mình tin 1 ngày các bạn sẽ thấy ngon, thành công sẽ đến với các bạn



Cuộc sống này có muôn vàn khó khăn mà bạn phải vượt qua, nhưng bạn hãy tận tâm, yêu lấy nó 1 ngày thành công rồi sẽ đến với bạn.


Ps thông qua bài viết này hi vọng mọi người đặc biệt là các bạn trẻ, đừng vì kinh tế khó khăn mà nản long. Xuất phát điểm từ một cái bằng, trung cấp, cao đẳng, đại học. là các bạn đã hơn nhiều người rồi. vì vậy xin đừng vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ ước mơ. Chúc các bạn thành công.


Nguồn : http://www.fumak.vn/news