Mình mới chuyển vể sống ở chung cư mới 282 Lĩnh Nam, toà N02, được ba ngày.


Bao nhiêu vấn đề, cả thích lẫn không thích.


Cái thích lớn nhất với 3 trong 4 thành viên nhà mình là đi làm gần. Thành viên thứ 4 tuy đi học khá xa nhưng tiện xe buýt nên cũng ko thành vấn đề.


Cái ko thích:


- Phí dịch vụ 2000 đ/m2, đắt gấp đôi các khu của HUD (Linh Đàm, Mỹ Đình, Văn Quán, Vĩnh Hưng), nhưng thực tế phải đắt gấp 3 gấp 4 (vì còn chưa bao gồm phụ phí nước và thang máy - điện, công vận hành, hao hụt, sửa chữa, bảo dưỡng... - những khoản này HUD tính hết vào phí dịch vụ).


Lạ cái là cứ nhận bàn giao nhà, dù chưa vào ở, là tính phí dịch vụ. Bạn vào ở sẽ bị truy thu phí dịch vụ kể từ lúc nhận chìa khoá (?) - quá vô lý!


Mình nghĩ, nếu phí dịch vụ đắt gấp đôi HUD cũng được, nhưng phải kèm theo là dịch vụ thật sự tốt. Trong khi, dịch vụ thực tế thua xa:


- Nhà thì bàn giao rồi, mà hầm để xe vẫn chưa hoạt động (?), tất cả xe máy nhét tạm vào một căn phòng, chật vật mỗi lần lấy xe.


cả toà nhà, tại một thời điểm, chỉ có 1 nhân viên gác. Khi có sự cố thì ai gác cửa cho NV này chạy đi xử lý? (HUD bao giờ cũng có 2 NV gác)


-
Buồn nhất là thang máy, không có lưu điện. Nếu mất điện, thang không tự đưa về vị trí gần nhất và mở cửa cho người thoát ra. Handico 22 đã tiết kiệm khoản thiết bị cứu hộ này.


Mất điện phải chờ NV chạy bộ lên cứu hộ, cứu người rồi, NV lại phải chạy lên tầng 15 mới chuyển mạch cho thang máy chuyển sang dùng điện máy nổ (???)


Không biết đây là tình trạng tạm thời, khi CC chưa hoàn chỉnh hay là CC này chỉ có thế!


- No2 bàn giao đến 2 tháng rồi vẫn chưa có TH cáp, No1 nghe nói dùng cáp của VTC. No2 chắc rồi cũng thế. Nhưng ko hiểu vì sao mãi ko lắp đặt được.


Cáp của VTC mình cũng hơi chán, cáp TƯ và HN vẫn hay hơn, có lẽ mình mua đầu thu KTS vậy.


- "Xếp" mình thì kêu chợ búa nghèo nàn, siêu thị, ATM, bank ít


Mình động viên: cứ từ từ rồi ở đâu quen đấy. Ngay tầng 1 nhà No1 đã có ngân hàng NN, bây giờ gửi TK NH nào chả thế. Còn giao dịch thì tiện đâu giao dịch ở đấy, kể gì gần nhà.


Nhưng cái khoản siêu thị kém phát triển thì đúng là khó bao biện thật. Phải đi đến hơn 1 km, tới đầu đường LN mới có.


- Con mình thì bảo phở gần nhà rẻ nhưng không ngon, mình trấn an: mới vài ngày mà, rồi ba sẽ thám thính thêm hàng nào khá hơn. Vả lại, bây giờ cũng nên hạn chế ăn ở ngoài (nói thế chứ không ăn ở ngoài thì sáng ra ăn cái gì ở nhà cho trôi được, con gái và xếp vui vẻ ăn cơm nguội, thậm chí nhịn ăn sáng được, chứ mình và con trai không nuốt nổi cơm hay các thứ mì ăn liền vào buổi sáng).


Rồi chuyện trường học, nhà trẻ, bệnh viện... ở đây thế nào nhỉ? Mình không có nhu cầu về vấn đề này, nhưng chắc các bạn khác hẳn sẽ có.


À, còn một vấn đề quan trọng: Các bạn có ai tự đi làm sổ đỏ, hay nhờ DV của Sàn Handico22.


Nếu tự đi làm thì có khó khăn gì ko?


Cám ơn các bạn vào đây trao đổi.