Năm trước có người chú bên Mỹ bảo lãnh em tôi du học Mỹ. Vì lần đầu tiên trong gia đình có người đi du học cho nên chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Lúc này tôi đọc báo và biết có các công ty chuyên tư vấn về Du Học. Trong đó tôi đã chọn công ty Việt Mỹ (vì tên nó giống trung tâm Anh văn Việt Mỹ). Khi tôi gọi điện đến hỏi về tình hình em tôi vừa tốt nghiệp 12 loại khá, 3 năm học cấp 3 giỏi và đạo đức tốt. Tôi có hỏi chi phí tất cả bao nhiêu,họ nói là 300 USD. Tôi hơi nghi ngờ về giá này nên hỏi lại họ 2,3 lần và họ khẳng định là 300USD ngoài ra không đóng thêm gì nữa tới lúc xong visa. Để chắc ăn tôi lên thẳng công ty họ (140 Lê Văn Sỹ - PN) hỏi lại thì họ nói đúng là 300 USD họ sẽ lo tất cả. Tôi đề nghị họ tiến hành làm hợp đồng thì lúc này họ mới nói là chỉ có cha hoặc mẹ học sinh mới ký được hợp đồng. Tuần sau tôi gọi điện cho ba tôi từ Gia Lai xuống, lúc này họ mới cầm hợp đồng ra cho xem bây giờ tôi mới biết là chiêu lừa của họ, các chi phí phải đóng như sau:


-300 USD đóng lúc nộp cho họ học bạ


-200 USD tiền lệ phí đóng để xin I20


-800 USD tiền lo thủ tục ngân hàng ( vì gia đình tôi không có tiền ở tài khoản ngân hàng )


-300 USD tiền xin phỏng vấn ( không phải tiền lệ phí phỏng vấn và lệ phí nhập cảnh)


-1.000 USD công làm thủ tục (họ nói vì nhà tôi không đủ tài chính nên họ lo tất cả phần này nên giá cao như thế)


Tổng cộng: 2.600 USD


Chúng tôi té ngửa với giá trên trời tuy nhiên vì ba tôi đã lặn lội từ Gia Lai xuống và rất muốn con gái được đi Du Học nên chúng tôi cắn răng chịu đựng giá thế này. Ông không muốn lặn lội từ một nơi xa xôi xuống rồi lại về không, lúc đó tôi cũng không có thời gian đi tìm những chỗ khác vì tôi đang bận mùa thi. Hy vọng họ sẽ làm đến nơi cho mình thì cũng được.



Sau khi đóng tiền xong, 2 tuần sau em tôi đến công ty họ để học phỏng vấn. Gọi là học nhưng thực chất là học vài câu hỏi mà nếu chịu khó lên mạng như diễn đàn này sẽ thấy đầy như: vì sao bạn chọn ngành này? Bạn có dự định làm việc ở Mỹ sau khi học không? Ai tài trợ chi phí cho bạn? Những câu này tôi nghĩ những ai chưa biết gì về Mỹ cũng trả lời được.



Trong quá trình này họ lo thủ tục chứng minh tài chính. Tưởng là họ làm cách gì hóa ra họ làm cách mà nếu chưa một lần đến đó bạn không tưởng tượng ra. Ba tôi làm nhân viên cho công ty Hoàng Anh Gia Lại (HAGL) họ làm cái form trong đó HAGL xác nhận ba tôi làm Giám đốc điều hành lương 30 triệu/tháng và bắt đem về HAGL ký đóng dấu . Mẹ tôi làm nội trợ, họ làm một cuốn khoảng 10 trang giấy trong đó làm dự án vườn lan thu nhập 480 triệu/năm và bắt đem về xã ký xác nhận. Đến đây nếu như các bạn các bạn sẽ tính sao? Tôi tức muốn điên lên được tôi trả tiền dịch vụ cho họ bắt tôi phải làm cho họ? Ký xác nhận làm giám đốc HAGL và đem ra phường ký cái gì không có nếu làm được chúng tôi đã không cần tới họ. Nhưng lúc này tiền đã nộp hết rồi nên Ba mẹ tôi phải chay đôn chạy đáo nhờ người lo lót để ký được 2 tờ giấy này.



Đến ngày phỏng vấn họ gọi lên đóng 215 USD nói là lệ phí phỏng vấn và SEVIS FEE. Lúc này tôi mới cãi lại là chi phí 2.600 USD họ nói tổng cộng đến khi giao Visa cho em tôi . Họ nói số tiền này không có nằm trong đó, nếu không đóng cho họ thì có thể lên Citi Bank đóng, nếu không hết hạn I20 phải đóng tiếp tiền cho họ mới xin lại I20 khác . Một cách trả lời vô trách nhiệm và lừa đảo. Lúc này đã leo lên lưng cọp nên chúng tôi phải theo. May mắn là học bạ em tôi quá tốt nên họ chỉ hỏi vài câu rồi cấp Visa cho em tôi.



Sau khi nhận xong visa họ đem thẳng về công ty của họ và bảo là ba tôi phải xuống trở lại để ký thanh lý hợp đồng. Ngay cả người có tên trên visa mà không lấy được visa thì các bạn biết thế nào rồi. Sau đó tôi gọi điện cãi họ cả tiếng cuối cùng họ cũng trả visa nhưng với điều kiện mọi hóa đơn thu tiền phải nộp lại cho họ. Tôi tức ối máu nhưng nghĩ cũng chẳng dùng nên trả lại họ để lấy xong visa cho rồi.



Sau khi em tôi qua Mỹ học mới biết được là lệ phí xin I20 là miễn phí. Bên Mỹ không giống bên Việt Nam làm giấy gì cũng phải nộp tiền. Em tôi xin cả đóng giấy để về Việt Nam trong đợt hè này mà không tốn một xu. Từ đây tôi mới nhận ra họ vẽ vời để thu tiền du học sinh với giá cắt cổ.



Sau khi về Việt Nam em tôi đi phỏng vấn lại trong khi tôi biết du học sinh về nghỉ hè không phải đóng lại SEVIS FEE khi phỏng vấn lại nhưng em tôi điện thoại lên hỏi Việt Mỹ cho yên tâm. Họ bảo phải đóng nếu không họ không cho phỏng vấn. Ngày mai phỏng vấn mà nghe họ nói vậy nên tôi phải lập tức gọi lại Lãnh Sự Quán Mỹ hỏi tôi mới yên tâm là không phải đóng.



Mười năm hoạt động Việt Mỹ đã lừa đảo không biết bao nhiêu người bằng cách này. Hy vọng không ai phải gặp hoàn cảnh như tôi. Nếu có bạn nào cần thủ tục đi du học Mỹ liên hệ tôi: tranngocbaochau@gmail.com">
tranngocbaochau@gmail.com
tôi sẵn sàng chi sẻ kinh nghiệm. Họ luôn luôn nói rằng phỏng vấn đi học ở Mỹ rất khó khăn nhằm mục đích câu được con mồi. Khi đã gài được vào tròng họ mới lộ chân tướng là kẻ lừa đảo. Các bạn đừng bao giờ dính vô bọn lừa đảo như công ty tư vấn du học Việt Mỹ. Tôi nhận thấy xin visa đi du học Mỹ rất dễ dàng không giống bọn Việt Mỹ vẽ ra.