Em là sinh viên báo chí mới ra trường, có bay nhảy làm báo rồi, mà thấy thu nhập bấp bênh, lại không ổn định (k biết có phải do em lười hay không đam mê nữa không). nữa là thực sự thấy nhiều lúc hơn chán vì sự "bát nháo" của báo chí bây giờ.


Em có tiết kiệm được tầm 30 triệu, đang muốn kinh doanh cái gì đó, mà chưa nghĩ ra. Mong cả nhà có kinh nghiệm tư vấn cho em với ạ.


Em được cái nói nhiều, giao tiếp cũng khá ổn, mối quan hệ cũng chỉ là bạn bè, cũng chỉ am hiểu chút ít xu thế của giới trẻ bây giờ.


Mong mọi người tư vấn và cho em ít lời khuyên với ạ. Em cám ơn nhiều nhiều ạ.