Mưa to. Rất to. Cô vẫn ngồi trong văn phòng, tay gõ nhịp nhàng. Từng người rời đi, quay lại, nhộn nhạo vì cơn mưa bên ngoài. Nhưng rốt cuộc cũng tản mác về hết. Chỉ còn mình cô.



Tít... tít... tin nhắn lấp lánh "Ủa về chưa? Mưa to lắm! Cái hẹn đi ăn tối nay sao?"



Cô biếng nhác trả lời "Vẫn!"



Cùng lúc, ô chat trên facebook nhấp nháy bỡn cợt "Người đẹp hàng xóm về chưa? Mưa to đấy!"



Cô cười, gõ lại nhoay nhoáy "Mưa cũng phải về chứ, đói rụng cả bụng"



Phía bên kia icon miệng cười to, mắt trái tim, hoan hỉ "Tôi đi cùng em, dù mưa to dù gió lớn, tôi che cho em, mình đi bộ dầm mưa cho lãng mạn"



Cô cười "Thôi cám ơn, em có người đón, a ở lại làm vui vẻ, hao chi phí điện net cty thật!"



Cô xuống sảnh đứng chờ hắn cùng với chú bảo vệ thân thuộc, trò chuyện với chú cho đỡ mất thời gian. Rồi bóng xe quen thuộc xuất hiện giữa màn mưa, đậu cách cô 1 khoảng chừng 5-7m vì xe k tiếp cận vào sát nơi cô đứng đc.



Điện thoại reng... "Alo, sao còn ngây ra đó, chạy ù ra đây đi cô nương"



Cô chần chừ... tính toán phương án "trèo đèo vượt suối" thì có người khều vai cô "Tôi đưa em ra với thằng kia!"



Cô cau mặt "Không được gọi bằng thằng, bạn em đấy!"



Anh cười "Bắt bông hoa của tôi dầm mưa chạy ra thì là thằng hết, nhưng vì em... tôi đưa em đi"



Anh giơ ba lô che đầu cô, cùng cô bước tới chiếc Lexus, mở cửa ấn nhẹ cô vào trong rồi khoác ba lô đi dưới mưa tiến về bãi xe.



2h sau, Facebok báo tin nhắn, cô ngừng ăn, mở tin nhắn ra xem "Em chia tay đi, e k hợp với Les, e theo Êch của tôi đi, dù em ở ngõ ngách nào tôi cũng chạy đón em, tôi không bắt em chạy ra với tôi, tôi sẽ đến tận nơi che mưa che nắng cho em"



Hắn nhìn cô dò hỏi "Chuyện gì mà cười gian vậy?"



Cô thò tay ngắt cảnh cáo cho 3 cái liên tiếp rồi chìa tin nhắn cho hắn đọc, ánh mắt háo hức. Hắn liếc qua vài dòng hỏi "Tốt! Rồi có tin không?"



Cô lắc đầu. Hắn bật cười "Sao ko? Nếu tôi là bà, tôi khóc thét, chạy đến bên người ta liền"



Cô đập cho thêm 2 đập kèm 1 cú đạp chân dưới gầm bàn. Cô tư lự... Anh hay đùa lắm, bông phèng cả ngày, không biết câu nào thật, câu nào giả... Có thể hôm nay thấy hắn và cô nên anh quyết định thổ lộ... Hoặc có khi cô đang e ấp vui mừng thì anh sẽ cười to và chỉ vào bộ mặt gấc chín của cô để trêu chọc...



Hắn quan sát cô rồi thở hắt "Thôi, cuộc chiến chưa ngã ngũ thì bày binh kháng chiến tiếp. Nhưng hy vọng kết thúc sớm để tôi chuyên tâm có bạn gái. Đưa đón bà và còn làm nhân vật thứ, tôi không cam tâm. Mấy người hạ màn để tôi còn đóng vai chính trong câu chuyện của tôi nữa."



Cô quay sang nhìn mưa ngoài cửa sổ. Có phải mưa hết tình tan, câu bông đùa ngày mai được thay thế bằng câu chọc ghẹo khác? Hay ngày mai trời lại sáng, mưa tạnh có cầu vồng? Màn kịch này, cô phải làm sao để hạ đây?






Các bạn có thể tham gia dự thi bằng cách thỏa sức tưởng tượng và sáng tác nên đoạn kết cho câu chuyện này.



Hình thức: Comment trực tiếp vào topic này. Hạn chót tham dự: 0h00 ngày 16/02/2015



Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia thêm tình huống 2, và tình huống 3. Có rất nhiều phần quà hấp dẫn giành cho những bài viết chất lượng và được yêu thích nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo