Gặp được nhau là may mắn, nhưng để yêu nhau đến hết đời là do nợ. Để có thể nói yêu ai đó, chúng ta chỉ mất ba giây để nói, nhưng để chứng minh điều đó, chúng ta có thể sẽ phải dùng cả đời để chứng minh. Hợp nhau thì sẽ yêu nhau được lâu dài, không hợp nhau thì chỉ cần ở với nhau cũng cảm thấy như đang ở địa ngục. Không hợp nhau có thể chia tay, nhưng hãy dừng lại trong êm đẹp. Cho nhau một lối đi riêng không phải là do hết yêu, mà là đang cho nhau cơ hội để tìm được một người khác tốt hơn. Hãy trở thành một người tốt bằng cách cho người khác cơ hội để họ có cuộc sống tốt hơn. Trong tình yêu cho đi có thể hạnh phúc hơn cả việc nhận lại. Đừng níu kéo một người đã muốn rời đi, vì bạn có làm bao nhiêu điều để níu kéo họ đi chăng nữa cũng sẽ chỉ thấy được sự thất vọng mà họ mang lại cho mình. Vì vậy, cho họ một cơ hội khác tốt hơn, hãy để cho người tốt hơn chăm sóc thay mình. Người ta hạnh phúc mình cũng sẽ cảm thấy vui trong lòng. Nước mắt họ rơi mình cũng không cảm thấy vui vẻ. Khi cảm thấy tình cảm của cả hai đã không còn như trước nữa thì nên dừng lại trong sự ấm áp, cho dù là kết thúc một mối quan hệ đẹp đi nữa nhưng vì chúng ta lựa chọn cách tốt cho họ nên sẽ chẳng có ai trách mình. Mĩm cười với nhau khi gặp lại, không nhất thiết là phải làm bạn với nhau. Chỉ cần coi nhau là tri kỉ, là một người mà mình đã từng thương họ rất nhiều. Khi gặp có thể sẽ hơi ngại ngùng nhưng đó là những kỉ niệm đẹp mà ta từng có với nhau.