thật ra thì bây giờ tôi mới nhận ra được một điều rằng chúng ta chỉ là những đứa trẻ và chưa có biết gì về tình yêu nhưng chúng ta lại luôn khát khao có một người yêu mình đến hết đời. Tôi không biết lúc mà tôi còn trẻ tại sao tôi lại có những cái suy nghĩ như thế này nữa, và chắc lúc đó là do tôi còn quá trẻ cho nên là tôi không biết được rằng cái định nghĩa của tình yêu nó là như thế nào. Tuổi trẻ mà ai cũng muốn tìm kiếm cho mình tình yêu, những cái điều mới mẻ nhất trong cuộc sống, và tuổi trẻ thì cứ yêu thôi chứ không cần biết kết quả của ngày mai là như thế nào. Và chúng ta còn quá trẻ để nói hai từ mãi mãi, và chúng ta còn quá trẻ để có thể hứa hẹn và thực hiện cái điều hứa đó cùng với nhau. Có rất là nhiều cặp đôi mà đã yêu nhau lúc còn trẻ như vậy đó, nhưng sau này khi mà chúng ta bước vào lễ đường thì lúc đó chúng ta nắm tay một người khác chứ không phải là cái người mà đã hứa hẹn thề non hẹn biển với chúng ta lúc còn trẻ nữa. Đâu phải ai cũng có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời này đâu, đôi khi chúng ta có duyên nhưng mà chúng ta lại không có nợ thì làm sao trách được ai chứ. Hết duyên hết nợ rồi thì thôi, thì cứ để cho nhau tìm được cái chân ái của cuộc đời mình, cho nhau lối đi riêng để mà họ có thể tìm được cho họ đúng người mà họ cần. Chứ mà chúng ta cứ níu kéo như vậy mãi thì cũng chẳng có kết cục gì đâu. Những bạn trẻ nào khi mà con đang đắm chìm trong tình yêu của mình, nếu như các bạn có một cái niềm tin một cái tình yêu mãnh liệt để chắc chắn hy vọng là các bạn sẽ đi được với nhau đến hết cuộc đời này. Còn nếu chưa chắc chắn, và các bạn chưa thể biết được quan niệm về tình yêu là như thế nào thì đừng bao giờ thể non hẹn biển quá nhiều, đừng nói trước bất kỳ điều gì cả nó sẽ không có thể nào bước qua được đâu.