Nghe nhiều người nói xe máy dễ chạy ,vậy mà mỗi lần tập xe tôi chuẩn bị tư tưởng rồi nhưng lên xe lại ngồi cứng đơ không dám đạp số...tôi cứ tưởng tượng mình mà đạp số vặn ga xe nó cứ chạy thẳng không dừng rồi chuyện gì xảy ra? tôi đã nghĩ mình không bao giờ chạy được xe .


Hôm đó trên đường đi Nhà Bè cùng chị làm chung cty .tôi nghe nói xe cub 82 dễ chạy nên nói chị cho chạy thử, chị để số tôi chỉ có việc vặn tay ga là chạy...trời !tôi không ngờ chạy xe lại dễ vậy...nhưng tôi không dám qua cầu vì nghĩ đến giữa cầu có khi nào xe bị gì mà chạy ngược lại.hihi...vậy là chị cùng tôi đẩy xe qua cầu.chị nói có tới cầu không qua được thì dừng lại xa xa 1 chút cho chị chở qua.tôi dạ xong rồi tiếp tục làm tài xế. lại cầu ,lần này tôi sẽ cố gắng... đến chân cầu rồi..."két"...chị lại cùng tôi đẩy xe.đường về Nhà Bè sao mà nhiều cầu lần đó cứ đến cầu là phải dắt xe...bây giờ nghĩ lại cũng thấy vui chỉ tội cho chị trưa nắng mồ hôi nhễ nhại.