Nhà mình rất thích ăn canh, đủ các loại canh, súp : từ canh chua, canh hầm rau củ, canh xương hầm... Mỗi lần vào bếp là mỗi một vị ngon được tạo nên từ tình yêu gia đình. Ông xã mình còn trổ tài nêm canh nữa nè...


"Mình còn tập nấu các món nước dùng: phở, hủ tiếu, bún riêu, bún bò... Mỗi lần vào bếp là mỗi lần tạo nên những món ăn thú vị với vị Umami quen thuộc!"


Từ canh ngọt, đến canh chua, từ vị đắng khổ qua đến vị Umami từ những trái cà chua chín mọng đã góp phần tạo nên những bữa cơm ấm áp và hạnh phúc của gia đình mình!!!


ID: babeanhquan