" Tấm ảnh mà mình gửi đến BTc là bức ảnh mình đã ghép rất nhiều ảnh vào. Đó là hôm sinh nhật 25 tuổi của mình. Mẹ - dù 60 tuổi rồi- nhưng đã tự tay nấu những món mình thích, mẹ bảo mẹ thích cả nhà cùng nhau quây quần và ăn những món mẹ làm, vì rất bỗ dưỡng, vệ sinh và đơn giản: mẹ thích thế. ""Nên mấy đứa con đừing đi tiệm, để mẹ nấu nhé"". Và hằng ngày mình đi làm, mẹ cũng là người dậy sớm nấu cơm trưa cho mình mang theo.


ĐÓ LÀ NIỀM HẠNH PHÚC CỦA MẸ.


Vì thế mình đăt tên cho bài dự thi là ""Có sự yêu thương mang tên Umami. Mình cám ơn chương trình đã tổ chức cuộc thi để mình có cơ hội chia sẻ những cảm xúc, những khoảnh khắc vô giá như thế này nhé."


ID: tsnuna