Trước nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày một gia tăng, chúng ta thấy xuất hiện hình ảnh Ngân hàng Phương Đông mang một màu xanh tươi bao phủ đến muôn nẻo đường và bao trùm lên mỗi chúng ta khi sống trong xã hội hiện đại này. Khi đọc được những thông điệp mà Ngân hàng Phương Đông gửi đến, mình cảm thấy mình nên ý thức hơn trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Mỗi buổi sáng đưa con đi học, trên đường đi con uống hộp sữa, thay vì thấy những người đi đường thường vứt vỏ hộp sữa của con trên đường đi, mình đã dạy con rằng: "con hãy cầm vỏ hộp này đến trường, tìm thùng rác trong sân trường để bỏ vào đó". Mỗi khi đi làm về, thay vì việc rồ ga xe máy phóng từ cửa ngõ vào, mình đã tắt máy từ ngoài cổng lớn và nhẹ nhàng dắt xe vào trong nhà để lượng khói xe máy xả ra môi trường được ít đi. Mình nghĩ, những ý thức từ việc nhỏ nhặt ấy được thực hiện trong mỗi chúng ta, thì sẽ làm nên một ý thức lớn của một cộng đồng gần 80 triệu người cho môi trường xanh, sạch đẹp hơn; để chương trình "Vì một tương lai xanh" của Ngân hàng Phương Đông thêm ý nghía khi bao phủ một màu xanh sạch đẹp cho môi trường, một màu xanh hi vọng cho một cuộc sống xanh hơn trong tương lai!