Chào các mẹ. Dạo này em thấy nhiều mẹ hỏi mua nồi cơm điện quá, mà giờ thị trường tràn lan đủ các thể loại. Để chọn được một cái vừa chất lượng vừa giá cả hợp lý đúng là không dễ. Nhân tiện nhà em đang dùng nồi cơm điện Cuckoo em viết một bài review cho các mẹ tham khảo nhé.


Nồi nhà em là được người thân xách tay bên Hàn về cho. Nồi này vừa áp suất vừa cao tần, em dùng cũng được tầm 4,5 năm rồi vẫn chạy tốt. Em sẽ liệt kê cụ thể cho các mẹ dễ hình dung nhé O:-)


Nhược điểm:


- Đầu tiên, vì là hàng nội địa xách tay nên 100% đều là tiếng Hàn, lúc đầu về nhìn cái nồi e hoa hết cả mắt, chẳng biết nút nào ra nút nào :((. Nhưng đứa em cứ bảo đơn giản, ấn mỗi 1 nút nó bảo đó là nút nấu là xong. Em làm theo thì công nhận cơm ngon tuyệt vời O:-)O:-). Tính em vốn tò mò mò mà nhìn cái nồi rõ lắm nút, mình biết mỗi nấu cơm thấy cũng hơi ức, nên em quyết tâm mày mò phải dịch hết mấy cái chữ đó ra mới đc :-?. Ôi khó khăn là đây, dịch theo gg nó ra một đống món gì mà gạo cũ, cơm trắng mềm, cơm trộn, ngũ cốc. Nghĩ bụng toàn món Hàn Xẻng mình không làm ăn được gì rồi. Bỏ qua 1 bên. Thế nào mà 1 hôm e lướt wtt thấy có mẹ bảo ở Hà Nội có cửa hàng bán nồi Cuckoo nội địa, thế là đánh liều mang nồi đến đó nhờ dịch hộ. May bạn bán hàng nhiệt tình so nồi nhà em với nồi ở đó dịch hết các nút cho em :)) (tại nồi nhà em k giống cái nào ở đó cả, chứ họ có cả bản hướng dẫn chi tiết cho từng nồi luôn). Thế là em đã biết sử dụng hết các chức năng của nồi, lích cích tý nhưng cũng đáng lắm các mẹ ạ :))


- Nhược điểm thứ 2 là giá hơi cao. Cái này các mẹ cứ cân nhắc cho hợp túi tiền mình thôi. Nồi nhà em tính ra tiền Việt cũng tầm hơn 4tr, k quá đắt nhưng cũng k phải là rẻ. Nhập về VN chắc đắt hơn 1 chút


- Cái nữa là nồi này nó hơi nặng, không giống những nồi trước đây của nhà mình, ăn ở đâu bê đi đó như không. Từ lúc dùng nồi này em chỉ để nấu một chỗ thôi, lúc ăn thì bê cái lòng ra bàn, không sợ nguội đâu vì cái lòng dày lắm các mẹ ạ, bê ra ngoài mà ăn xong bữa cơm vẫn còn nóng.


Ưu điểm:


- Đầu tiên phải kể đến nấu cơm ngon, thật sự là rất ngon các mẹ ạ. Em thấy ngon hơn cái nồi Tiger cũ nhà em luôn. Cơm dẻo và giữ được lâu lắm, nguội rồi ăn vẫn mềm và ngon


- Cái nữa e thích là nấu nhanh, trc nồi Nhật em nấu ít hay nhiều kiểu gì cũng phải gần 1 tiếng mới chín. Giờ nồi Cuckoo chỉ tầm 30p là có cơm ăn, nếu nấu nhanh thì chỉ mất 20p thôi. Em thấy nhanh gọn hơn bao nhiêu. Nồi này có cái nút hâm nóng e cũng cực thích, hôm nào nhiều cơm nguội k nấu mới em hâm 9p mà ăn k thua gì cơm mới đâu các mẹ ạ


- Nồi nấu được nhiều chức năng. Thực ra thì em cũng chỉ nấu cơm là chính thôi, nhưng từ khi biết hết các chức năng của nó, em đã thử nấu cháo, xôi và chè. Thật sự rất bất ngờ là ngon hơn mình tưởng. Em thấy đơn giản quá, cho hết vào rồi ấn nút mà đến lúc ăn thì cháo rất nhuyễn và ngậy, chè cũng mềm, sánh. Còn xôi e thấy không bằng mình tự đồ đâu nhưng cũng ngon. Mẹ nào có con nhỏ hoặc hay mày mò thì hợp lắm =P~


- Nồi bền, em thấy nhà em nấu cũng nhiều với thằng cu nhà em nhiều lúc nghịch trèo đứng lên cả nồi, xong lấy đũa gõ ầm ầm mà nó vẫn chạy ngon lành, cơm ăn không khác j lúc mới mua. Theo tình hình này e tính chắc còn lâu nhà em mới phải thay (chém mồm chém mồm :)))


- Một ưu điểm nữa là dù hàng nội địa nhưng điện 220V. Chồng em bảo nồi Nhật toàn điện 110V nên k tiện bằng


Em viết hơi dài dòng mong các mẹ thông cảm, đây là trải nghiệm thật của em. Với hôm nay nhà chị họ sang ăn cơm cứ tấm tắc khen nên em hứng quá muốn chia sẻ với các mẹ luôn O:-)(à em nói luôn là nhà em ăn gạo bình thường nha, không phải gạo ngon nên cơm mới ngon đâu :)))


Tóm lại là em thấy ưng cái nồi Cuckoo nhà em, rất đáng đồng tiền bát gạo. Mẹ nào chịu chi tý thì cân nhắc em nó nhé, em thấy VN bây giờ nhiều chỗ bán Cuckoo mà. Rất mong bài viết của em có thể giúp các mẹ tham khảo thêm. Mẹ nào rảnh có thể qua nhà em mời cơm ăn cho biết luôn, em k nói điêu tý nào đâu. hihii. Chào các mẹ nhé :x