Sau thảm họa Nhật Bản và thời tiết quái dị ở VN và khắp thế giới, em nhận thấy mẹ Trái Đất đang rất tức giận với các hành vi phá hoại môi trường của loài người và đang trừng phạt chúng ta ngày ngày.


Vì thế sau một thời gian tàn phá thiên nhiên bằng đủ các loại xe 2 bánh, 4 bánh em muốn góp một tí ti sức mình vào việc bảo vệ môi trường bằng cách đi xe đạp địa hình hoặc xe máy điện đi làm (em đi làm từ Cầu Giấy lên tận ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh). Đồng thời tiết kiệm một chút tiền xăng xe hàng ngày :Rose:


Em muốn xin ý kiến các mẹ về việc mua xe máy điện hay xe đạp địa hình là hợp lý. Vì các bạn em can em vụ xe máy điện quá (nhanh xuống, ko đi được trời mưa) nên em định mua 1 con xe địa hình (có lẽ là loại asama cho cơ bản). Các anh / chị tư vấn cho em xem nên đi loại nào với. Tính em láu táu, thích là mua nhưng lần này vẫn muốn xin ý kiến mọi người trước (nhất là những người đã có kinh nghiệm).


Em cám ơn mọi người ạ.