Mình đang sử dụng máy giặt toshiba lồng ngang 7kg (Aw-7011) mua gần 2 năm, giờ vừa hết bảo hành.


Máy mới mua về xài thích lắm, nhưng vài tháng sau than ôi 3-4 tháng nó hành 1 lần, cứ kêu bảo hành miết, lúc thì lỗi E04 nước chảy tràn, E02 bị cảm ứng mực nước, lúc E08 cảm biến tốc độ motor quay,.. đến hết bảo hành thì lỗi sai nhiệt độ giặt, giặt nhiệt độ thường hay 30-40 độ đều nung sôi hư quần áo, thợ hãng đề nghị sữa board hoặc ngắt điện trở bỏ đun nóng, vậy là ngắt đun luôn, tốn vài trăm ngàn sửa. 3 tháng sau lại hư tiếp E02 bị tiếp cảm ứng mực nước.huhu.. Ngán đi sửa quá rồi. ;-(


Gặp ông Phan Khang lúc bán máy không giao phiếu bảo hành, đổ thường cho khách hàng làm lạc phiếu, phải fax đơn xin cấp lại phiếu bảo hành lên hãng toshiba. Lúc xài gần 1,5 năm lại phát hiện ông Phan Khang bán máy cũ tồn lâu, trễ bảo hành, nên thay vì bảo hành 24 tháng, ông bán máy chỉ bảo hành được 18 tháng,vì hãng không bảo hành quá 30 tháng so với ngày sản xuất. Lúc hư E08 lỗi cảm ứng motor quay, hãng không bảo hành, đưa ông Phan Khang sửa, đội ngũ kỹ thuật của ổng vòi thêm tiền, bảo gián con chui vào board mạch đái nên không bảo hành anh cho bồi dưỡng 300k (nhìn máy không thấy 1 lỗ để chui mà bảo gián vào đái) :-S


Quá nhiều cung bậc cảm xúc cho anh Khang va anh Ba. Nãn :((