10h tối qua em nghe thấy rầm 1 cái ở phòng bên cạnh. Chạy vội sang thì cảnh tượng thế này, nước lạnh nước nóng phun xối xả. Phúc cho nhà em là không có ai sử dụng nhà vệ sinh lúc đó. Cứ tưởng tưởng đang có người ngồi dưới vị trí này thì cứ gọi là.:Worried: Hôm nay em phải gia cố lại toàn bộ thùng nóng lạnh trong nhà, làm thêm cái giá đỡ bên dưới. Ngày trước đường dẫn nước làm bằng 2 ống thép còn chịu lực được. Bây giờ toàn dẫn bằng dây mềm, cả thùng đựng nước nặng thế mà có mỗi cái tai chịu lực đằng sau. Hậu quả thế này đây :



Mọi người cảnh giác nhé.